Thursday, July 14, 2022

Kỷ Niệm 1 Năm Ngày Thầy Lê Viết Lâm Ra Đi

Dung ơi,
 
Oanh nhận được cuốn Kỷ Yếu viết về thầy Lâm do Minh, con của thầy cô Lâm mang đến. 

Cuốn Kỷ Yếu dày 150 trang, in và trình bày rất đẹp do Gia Đình Phật Tử VN tại Úc Đại Lợi thực hiện. 

Nhìn thấy hình thầy ở trang bìa, rồi những hàng chữ cô viết tặng:
 
" Kỷ niệm không là gì 
Khi thời gian bôi xóa.
Kỷ niệm là tất cả
Khi lòng ta còn ghi."
 
Oanh không khỏi xúc động.... và rồi từng trang, từng hình ảnh và bài viết đã được ban biên tập kết hợp, trình bày thật công phu . Trong cuốn Kỷ Yếu này có 2 bài viết thương tiếc thầy của Kim Hương và Kim Sơn viết.
 
Oanh tạm chụp hình, trích dẫn một số trang để chia sẻ với lớp.
 
 

Đây là link hình Kỷ Yếu của thầy Lê Viết Lâm.
 
 
Đúng 1 năm rồi! 
Thương nhớ thầy!

Cái Oanh.
 
PS: Hôm qua Oanh gọi điện thoại cho cô không được nên email cho cô . Oanh chuyển để Dung đọc nè.

Cô ơi,

Con đã tận tay nhận được cuốn Kỷ Yếu rồi. Cám ơn cô đã ưu ái tặng con và anh Ánh cuốn Kỷ Yếu quí này ạ . 

Hình thầy ở trang bìa đã làm con xúc động...và những dòng chữ của cô viết tặng, vừa đẹp mà lại vừa thấm thía ạ !

Những hình ảnh, bài viết về sinh hoạt và công sức của thầy cho GDPT đã nói lên sự tôn kính và biết ơn của GDPT trên toàn thế giới đã dành cho thầy!
Không chỉ nói về thầy mà người chung vai sát cánh với thầy là CÔ, đã được mọi người trân trọng . " Chị đã gắn bó chia sẻ với anh trong suốt cuộc đời,..., Ba mươi năm anh mang bệnh là 30 năm Chị dõi bước trên khắp mọi nẻo đường dựng xây tổ chức,..., Thương anh 1 chúng em thương quí Chị 10 ...."

"Lời ru, lời cuối" ở trang cuối của cuốn Kỷ Yếu, với hình của thầy cô ở background vừa trang trọng và vừa thật đẹp . Đọc những dòng chữ này, hình ảnh giọng huế nhẹ nhàng của Diệp đọc tiễn ba và giọng đọc mấy câu thơ ngắn và thật ý nghĩa của cô để tiễn thầy đã làm mắt con nhòa đi!!!

Nhớ thầy và thương cô ạ !

Cái Oanh.





1 comment:

  1. Cám ơn Cái Oanh đã chia sẻ với lớp Kỷ Yếu của Thầy mình. Mới đó mà đã qua đi một năm rồi...Thật thán phục Cô đã ở bên cạnh Thầy những ngày son trẻ và cả 30 năm bệnh hoạn! Tình Yêu & Nghĩa Phu Thê đó không định nghĩa được, mà chỉ minh họa được bằng thời gian ở bên nhau thật Hạnh Phúc.
    Kính thăm Cô được nhiều sức khỏe và an vui bên con cháu.

    Trò Kh.

    ReplyDelete