Phấn son trôi giữa dòng đời
Hai mươi năm... vẫn nụ cười riêng em
Gần. Xa. Hạnh phúc êm đềm
Ru tình mộng giấc nửa đêm ngọt ngào
Tóc xanh giờ đã hư hao
Chỉ đôi mắt liếc lao đao tim người
Tìm đâu cung bậc lên trời
Nốt thăng trầm đã một thời có nhau
Bây giờ và mãi ngàn sau
Vẫn yêu như thể bạc đầu thủy chung
Yêu Em ngôn ngữ vô cùng
Đời ai biết được nghìn trùng gặp nhau
Luân hồi, nếu có kiếp sau
Ta - Em duyên ngộ nhiệm mầu nhé em
Như Thương
(15 tháng 7, 2025)
Hai mươi năm... vẫn nụ cười riêng em
Gần. Xa. Hạnh phúc êm đềm
Ru tình mộng giấc nửa đêm ngọt ngào
Tóc xanh giờ đã hư hao
Chỉ đôi mắt liếc lao đao tim người
Tìm đâu cung bậc lên trời
Nốt thăng trầm đã một thời có nhau
Bây giờ và mãi ngàn sau
Vẫn yêu như thể bạc đầu thủy chung
Yêu Em ngôn ngữ vô cùng
Đời ai biết được nghìn trùng gặp nhau
Luân hồi, nếu có kiếp sau
Ta - Em duyên ngộ nhiệm mầu nhé em
Như Thương
(15 tháng 7, 2025)