Saturday, August 23, 2025

ĐI THĂM CÁC BẠN ĐAU ỐM TỪ QUÀ CỦA CÔ THỦY (THẦY LÂM).

 

NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ CỦA CÔ THỦY (ÚC) 

BLL TỔ CHỨC ĐI THĂM CÁC BẠN THEO GỢI Ý CỦA CÔ THỦY.


 THAY MẶT CÁC BẠN CHÚNG EM XIN CẢM ƠN CÔ,  CHÚC CÔ LUÔN AN KHANG VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH .


THĂM BẠN PHỤNG


THĂM PHI GIAO



THĂM TUYẾT MAI


THĂM TUYẾT MAI


CÒN 2 BẠN Ở SÀI GÒN LÀ CƯỜNG VÀ KIM THANH SẼ BỔ SUNG HÌNH ẢNH SAU TỪ CÁC BẠN Ở SÀI GÒN


QUÀ CỦA CÔ ĐÃ ĐẾN TAY BẠN CƯỜNG (SG cách nhà Hải Toàn 40km)









1 comment:

  1. Kính thăm cô Thủy-Lâm và quý thầy cô,

    Tụi em dẫu đã... tra mà vẫn được các thầy cô CƯNG đáo để, làm cho tụi em lúc nào cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé như ngày xưa đến trường. Thoắt đã mấy chục năm trôi đi, thầy cô giờ thì tóc mây bạc, còn tụi em thì tóc pha sương rồi...thế mà vẫn còn giữ liên lạc trong vòng tay thật "tròn trịa".
    Tụi em không chỉ có thầy Lâm cưng mà còn có cô Thủy cưng nữa, chắc thầy vui lắm cô hả? Chỉ tiếc rằng trường xưa đã thay đổi, để không có BA THẾ HỆ CÙNG HỌC CHUNG MÁI TRƯỜNG...
    Em luôn kính chúc quý thầy cô được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bên con cháu và... vui với đám học trò già tụi em ạ

    Trò Kh.

    ReplyDelete