Friday, July 7, 2017

Gặp nhau nơi đây

Lần trước Dung gặp Kim Liên là vào dịp Hội Ngộ tháng Hai vừa rồi tại Ban Mê Thuột. Chủ nhật vửa rồi, Dung lại có dịp gặp Kim Liên ở San Jose nhân dịp Kim Liên ghé đến miền Bắc Cali thăm con gái và cháu. Hai cô bạn vừa hàn huyên vừa thưởng thức món một vài món sushi ở một tiệm ăn Nhật ở Mountain View.

Ra về Dung lại được hai món quà. Món quà đầu tiên là lọ hành phi thơm ngon do Kim Liên rất khéo tay làm lấy. Món quà thứ nhì là chiếc áo dài thêu của Sang được Kim Liên mang từ Việt Nam qua. Cám ơn hai bạn thật nhiều nhé.


Kim Liên và cháu ngoại

Cháu Khôi thưởng thức đồ ăn Nhật


 
Hành phi thơm ngon Kim Liên làm lấy để tặng bạn

Món quà đặc biệt của Sang

Chiếc áo dài thêu Sang may cho Dung.
Dung lại có dịp khoe đồ mới



2 comments:

  1. Liên ơi, đường đâu cách xa vạn dặm mô... Dzung bắt tin hay nghen, xách xe chạy u gặp Liên liền!
    Nhìn Liên không nghĩ rằng cháu ngoại Liên lớn chừng đó rồi, Liên cũng y chang như hồi xưa đi học vậy!
    Thăm cả nhà Liên, hai vợ chồng dâu rể của Liên và các cháu nha
    Chúc gia đình sum họp thật vui

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Dzung khoe quà của Sang nóng hổi thiệt! Dzung mặc áo màu này thấy "bớt tròn vo" đó! Mai mốt tớ cũng bắt chước mặc màu áo đậm như vậy cho... eo thon như thời u mọi!

    ReplyDelete