Saturday, February 10, 2018

Từ Độ Anh Đi


TỪ ĐỘ ANH ĐI

Em ở trời Đông nhớ trời Tây 
Một đời trông ngóng bóng mây bay 
Từ độ anh đi tình giông tố 
Hồn em tan tác ước mơ phai... 

Thuở ấy tình chia ly ngỡ ngàng 
Còn đâu ôi, giấc mộng hoa tàn 
Cầm tay nước mắt sầu ly hận 
Tiễn bước anh - tình ta nát tan! 

Em như đứng lại cuối dòng sông 
Mịt mù mây phủ tình hư không 
Dòng nước lững lờ trôi lãng đãng 
Tình bơ vơ nước chảy xuôi dòng 

Làm sao níu lại tháng ngày qua 
Bóng hình trong ký ức nhạt nhoà 
Bâng khuâng đếm bước chiều thu vắng 
Nào biết tình ai có phôi pha? 

PTMinh Hưng 
(Nhớ về Tết Mậu Thân 1968)

No comments:

Post a Comment