Saturday, March 10, 2018

DU LỊCH THỤY SỸ (Phần 1). ĐỈNH NÚI PILATUS

"Thụy Sĩ có 208 ngọn núi cao hơn 3.000 m và 24 ngọn núi cao trên 4.000 m.
Chocolate là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia này
Hàng năm tại Bern có khoảng 7 triệu khối chocolate Toblerone được sản xuất".

Trích từ nguồn : Ivivublog.com

Phải nạp đủ năng lượng trước khi lên núi.

  Đường lên núi Pilatus.

 Bây giờ là đầu tháng 3, các loài hoa  dưới chân núi bắt đầu một chu kỳ mới
sau đợt tuyết giá hàng năm.

 Đứng từ thành phố Lucerne nhìn lên, Vẻ hùng vĩ của núi làm háo hức 
lòng người say mê phong cảnh băng giá..

 Trên cáp treo nhìn xuống những nông trại bị chìm trong tuyết trắng.

 Mây chỉ bay đến lưng chừng núi, có lẽ khi tới đỉnh 
chúng sẽ hóa kiếp thành những bông tuyết trắng...

 Bàn ghế, vật dụng chỉ cần để ở ngoài trời vài ba phút là sẽ chìm trong tuyết trắng.

 Hệ thống cáp treo được chia làm 3 chặng để phục vụ cho nhu cầu du lịch.

 Cảnh vật trông thật là khắc nghiệt ở đây chỉ có  màu xám và trắng.

 Dấu xe gạt tuyết vừa mói đi qua.

 Chỉ có loài cây này mới dám thách thức cùng giá băng, 
 chúng xanh tươi suốt mùa đông.

Đẹp như những bức tranh .

 Nước trên mái nhà đóng thành băng khi chưa kịp chảy xuống mặt đất.

 Lạnh quá, tê cóng hết 10 đầu ngón tay, vào quán uống một ly Chocolate này cho ấm.

 Lên tới đỉnh núi rồi..

Người ta làm những cung đường để trèo lên đỉnh núi.


 Chặng cáp treo cao nhất này có dây cáp và carbine rất lớn chứa được nhiều người hơn.


 Trùng trùng điệp điệp chạy dài tiếp nối dãy Alps


 Càng lên cao, hạt tuyết càng nhỏ và mịn màng như những hạt sương mai.
 Nền nhiệt đang là âm 3 độ (-3) lúc 12 giờ trưa, chiều 14,30 giờ người ta đóng cửa.
 Độ lạnh tăng dần khi chiều tối.


 Trên đỉnh núi nhìn xuống khu vực làng mạc.


 Vé lên và xuống là 50 CHF, gồm cả 3 chặng, 
cứ mỗi chặng lại có nhà hàng và khu giải trí, du khách tham quan 
và chụp hình bao lâu tùy vào sức khỏe,sức chịu lạnh của từng người.
 Tuy nhiên càng lên cao thì càng đẹp lạ và lạnh'


 Đường đi xuống núi...dành cho TRƯỢT BĂNG THỦ.

 Bãi trượt tuyết ...có độ dốc vừa phải dành cho  TRƯỢT BĂNG THỬ.

 Lác đác sườn non được mấy nhà...

 Khi còn nhỏ, cảnh đẹp này chỉ thấy trong những cây giả thông vào mùa Noel


 Một số ít cây mọc được trên vách đá..


Ôi  ! Thích quá,

 Đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng trên thế giới.

 Bản đồ khu vực núi.

 Trên cáp treo trở về nhà..

 Khu vườn của một gia đình nông dân ở chân núi.

 Về đến thành phố Lucerne, bỏ lại phía sau là đỉnh núi Pilatus.
(Nhà thờ Pauluskirche)

 SAU MỘT NGÀY CHƠI VỚI TUYẾT.


2 comments:

  1. Hình như Nhóm K74 của mình đi chơi xa là trở thành nhiếp ảnh gia tuyệt vời hay sao đấy nhỉ? Dzung này, Quách Lục này...
    Bộ hình đi Thụy Sĩ này của QLL thấy một trời rét buốt, giá cóng... chợt nhớ Mùi Tê Tái (lạnh tê tái!), nhưng có rất nhiều tấm hình làm thành thiệp Christmas được đó QLL ơi!
    Đợi QLL dẫn đi tiếp...tập 2

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Cảnh đep quá. 20/20. Tôi rất tiếc chưa đi lên xem những đỉnh cao này. Anh và ai đó có ghé thăm trụ sở bóng đá thế giới với quả banh khổng lồ lơ lửng trên mặt hồ (quên tên) không? Hình chót > tôi đã đứng loanh quanh chỗ này để chụp ảnh nhà thờ cách đây khoảng 8 năm. Chúng tôi lái xe chạy từ Pháp qua. Đi lại, ăn ở thoải mái vì những người chúng tôi tiếp xúc đều nói thông thạo tiếng Anh và Pháp nhưng giá cả cao hơn ở Mỹ nhiều. Tôi chắc không đi Thụy Sĩ nữa, để dành tiền về BMT, uống cà phê, ăn bắp, ăn khoai rẻ gấp cả trăm lần (:-). BDChi BMT 58-60/63-74.

    ReplyDelete