Tuesday, January 29, 2019

Sydney và Sài Gòn Chúc Tết Thầy Cô Lâm

Cùng thầy cô và các bạn,

Hahahahaha. Sydney & Saigon đã đến chúc tết thầy cô Lâm thật vui và bất ngờ!
Anh Vi Văn Cường gọi cho Cái Oanh rồi sắp đặt đến thăm thầy cô Lâm. Nhưng bất ngờ được gặp 1 cặp vợ chồng của lớp 74 ở đó.... Quá xá là vui🤣🤣🤣🤣

Cái Oanh không muốn nói tên. Quý thầy cô và các bạn “xem hình đi” xem hình đi”😝😝😝

Xin bấm vào link dưới đây ạ:

Sau đó hai bạn ấy và cô con gái có việc phải đi. Anh Cường, Cái Oanh và thầy cô ra ngoài club ăn trưa
😄
 
 
 
Chà chà chà, hôm nay có anh Cường chăm sóc thầy. Thích quá!
...Cảnh trí trong club cũng sặc mùi Tết. Thầy vui lắm vì có học trò xa gần thăm hỏi.
Đã vậy, ăn xong anh Cường còn đẩy xe cho thầy đi kéo máy (game) để lấy hên.
...chu cha ui. Cái Oanh lần đầu tiên vào khu vực chơi games trong club. Y như nhà quê ra tỉnh😝
 
Cô Lâm và Cái Oanh cứ ngơ ngác nhìn lung tung. Già trẻ, các bà, các cô cũng chăm chăm vào cái máy. Không khí thấy có vẻ trầm ngâm chứ không như Cái Oanh tưởng, nhộn nhịp.
Tưởng đâu anh Cường biết về chơi mấy games này. Dè đâu ảnh cũng quờ. Cứ phải hỏi bà già Úc kế bên. Cuối cùng thầy mình ăn được $10.40AUD.Hên quá! Hên quá! Thầy đưa tiền cho anh Cường, nhưng ảnh muốn thầy giữ để lấy hên năm mới.
 

 
Thôi, thầy cô phải về cho kịp giờ nhân viên lại massage cho thầy. 
Anh Cường chu đáo lo cho thầy ngồi vào xe cẩn thận, lái thẳng vào trước cửa.
Rồi Cái Oanh đưa thầy cô vào phòng.

....Có 1 cái điều mà nói ra là mấy đứa Kim Hương, Minh Trung, Mùi TT...và nhiều nữa sẽ phải ganh tị🙃
Nè, biết gì không? Thầy cô bắt Cái Oanh phải nhận số tiền hên đó😝😄🤣
“Ganh tị đi, ganh tị đi”😂😂😂

Ra xe, anh Cường đưa Cái Oanh về. Hai anh em vui vì thấy thầy cô vui.
Ước mong thầy cô luôn khoẻ mạnh và luôn có nhiều niềm vui.

Kính/Thân mến,
Cái Oanh
Kỷ niệm ngày đưa Ông Táo 2018.

No comments:

Post a Comment