Friday, February 1, 2019

Chợ Tết Banktown, Sydney

Ở Sydney, sau Cabramatta là Bankstown, khu chợ đông người Việt buôn bán.

Hôm nay chợ đã nhộn nhịp không khí tết. Mặc dù trời trở lạnh và mưa nhưng từ sáng sớm, người bán và người sắm tết đã dập dìu, đông đúc đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi.


Đường vào Bankstown

Trung tâm chợ

Chợ hoa, không mênh mông như quê nhà nhưng cũng đủ biểu tượng ngày tết

Đa phần là vạn thọ. Ai cũng mong trường thọ.

Hàng hóa la liệt.

Bông này thơm, không có nhị (nhụy?)

Chuối, mặt hàng rẻ ở quê nhà thì ở đây được trân trọng treo lên ở vị trí bắt mắt.
Trái cây và giá cả được niêm yết toàn bằng tiếng Việt.
Xúm xít chọn hàng.
Có vẻ đa số trái cây này nhập từ Việt Nam hay Thái Lan. “Táo có chử” …  không hiểu được.
Bưởi da xanh ngọt (Đúng mô-đen Sài Gòn phải “kê” là “bưởi da xanh bao ngọt … wẹo lựa!”

Cửa hàng này đông khách lắm. Cho ba ổ mì thịt đi!

Tên cửa hiệu rất thân quen

Âm thanh phát ra từ đây luôn to nhất. Bàn luận và tranh cãi ầm ỹ.
 ***

Chiều nay, Kim Sơn và Gary rủ chúng tôi đi xem ca nhạc tại một câu lạc bộ quân đội _ Cabravale Diggers Club.


Từ Parking tầng dưới, do trời đang mưa nên bác tài này có thiện chí đưa chúng tôi lên tận cửa trung tâm ở tầng trên.
Đây là một khu phức hợp rộng lớn mới được xây dựng. Tầng dưới gồm khu “casino” với hàng trăm máy đánh bạc. Ở đây chen chật người Việt, rất đông người già đang miệt mài trong cơn đen đỏ, cá cược vài cents cho mỗi lần bấm máy.

Gary và anh Cửu cũng nhanh nhẩu ngồi vào một máy. Hào hứng mất khoảng nửa giờ, bay mất 5 đô. Giấc mộng làm giàu bay cái vèo!

Khu đánh bạc không được phép chụp hình.

Bên cạnh mini casino là khu ăn uống, đa phần là món ăn Việt. Các món ăn được chuẩn bị “minh bạch” dưới con mắt tò mò của khách hàng.

Không khí tết hiện diện dọc theo các hành lang.

Lối vào Club

Kim Sơn và Hồng hào hứng với sản phẩm quê nhà: người một xâu ớt,
người kia một bó hành. Thứ nào cũng cay cả.

Cộng đồng người Việt ở Sydney đã kiến nghị chính quyền thành phố Sydney
đổi “China New Year” thành “Lunar New Year”, và kiến nghị này vừa được chấp thuận.

Chương trình múa lân mừng năm Kỷ Hợi

Một góc trang trí khu nhà hàng.

Nhà hàng tổ chức tiệc cưới
Chương trình ca nhạc hàng tuần vào tối thứ sáu, thứ bảy và tối chủ nhật, từ 21 giờ cho đến khuya. Vào thưởng thức ca hát và khiêu vũ miễn phí. Ngân sách điều hành club được trang trải từ những máy đánh bạc. Gary rất hào hứng: “Không trả tiền! Không trả tiền!”

Đang say sưa xem ca nhạc, anh Cửu phát hiện Vi Văn Cường ngồi sát bên, cũng đang dán mắt lên sân khấu, không biết rằng các đồng hương Ban Mê Thuột đang ngồi bên cạnh.

Thế là anh Cường mang ly bia qua nhập bọn. Ai đó nói hai phụ nữ kèm thêm một con vịt sẽ thành một cái chợ. Ba người đàn ông này họp lại thành một ... trận cổ vũ bóng đá. 

Đang cắm cúi trao đổi địa chỉ e-mail, viber, ...

Vui mừng kỳ ngộ sau hơn 40 năm

Kỳ ngộ

Gary lúc nào cũng hân hoan
Hai chàng này có vẻ dư năng lượng
Sydney, ngày 2-2-2019
Nguyễn Thị Hồng A

No comments:

Post a Comment