Monday, February 4, 2019

Vài Danh Lam Thắng Cảnh Ở Sydney

Hôm nay trời nắng ấm. Thời tiết ở Sydney thật thất thường. Có những ngày nắng đổ lửa, bất ngờ, trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhiệt độ tụt xuống mất 20oC kèm theo mưa hay bão. Thôi thì, nắng mưa là bệnh của trời!

Tuy thời tiết sáng nắng chiều mưa không lường được, vợ chồng Kim Sơn lại rủ chúng tôi đi du ngoạn. Là thổ địa của thành phố này, lại kèm theo lòng hiếu khách nên chúng tôi thật khó nói “không”, dù biết rằng vợ chồng Kim Sơn rất bận bịu với công việc.
 

***

Chuyến du ngoạn hướng về phía nam thành phố Sydney, dự kiến sẽ mất khoảng 2 giờ chạy xe, vượt qua một chặng đường 100 cây số, chạy băng qua Royal National Park rộng mênh mông, sau đó chạy dọc theo bờ biển để đến thành phố Wollongong, nơi có ngôi chùa lớn nhất Nam Bán Cầu.

Chúng tôi dừng chân ở chặng đầu tiên, Audley, nằm trong Royal National Park. Đây là công viên quốc gia lâu đời nhất của Australia, và cũng là nơi để người dân tránh cái ồn ào của thành phố, đến đây hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh ngoạn mục. Công viên được bao bọc bởi những vách đá phẳng dọc theo bờ biển, là không gian sống của hàng nghìn chủng loại cây cối bản địa cùng rất nhiều động vật và chim muông.

Qua tìm hiểu, ở đây có nhiều cách vui chơi:
  • Thư giãn khi picnic trên thảm cỏ, nơi được trang bị bàn ăn và bếp barbecue cho du khách,
  • Đi bộ trong rừng, tìm đường quay lại xuyên qua rừng nhiệt đới, thưởng ngoạn những giống hoa dại hay ngắm cá voi từ những mỏm đất nhô ra biển. Cá voi thường xuất hiện vào tháng sáu và tháng bảy hàng năm,
  • Đến các phá (lagoon) để cắm trại hoặc tắm ở những phá được bảo vệ an toàn,
  • Thăm những thành phố nhỏ dọc theo bờ biển,
  •  Ngồi ở một nơi tĩnh lặng để đắm mình vào thiên nhiên.
Hồ nước trong veo với đám vịt trời và thiên nga đen ung dung bơi lội.

Đây là hồ có mực nước cao hơn một hồ khác, được ngăn cách bởi một con đập, cũng là con đường, ở cuối hồ.

Ghe luôn sẵn sàng cho khách tự chèo.

Sân cỏ dành cho du khách đi picnic.

Bây giờ là mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi vang khắp vùng.

Khung cảnh ở đây thanh bình quá. Mong một ngày sẽ quay lại.

Rời Audley, chúng tôi chạy băng qua một khu rừng cây cối hai bên khô khốc, làm mồi cho nạn cháy rừng.

- Ngày còn trẻ, Gary kể, tôi đi hướng đạo sinh, đi bộ băng rừng mất hai ngày mới đến được Garie Beach mãi ở dưới kia _ bãi biển này mang cùng tên với tôi! 

Rừng mùa hè
Từ trạm gác nhìn xuống biển có ghi nội quy chặt chẽ cho khách du lịch khám phá.

Biển xanh, rừng xanh, cát trắng

Từ đây xuống được bãi biển khá chật vật vì phải vượt qua dốc núi.

Hùng vỹ

Lại lên đường! Xe băng qua một khu rừng khác.

Xe qua đèo. Cây cối ở đây to cao và tươi mát hơn.
Dừng chân ở một trạm trên đèo. Giải khát với kem lạnh hay cà-phê.
Bên kia là dãy núi xanh.

Ở đây là nơi chơi tàu lượn (hang gliders/paragliders) lý tưởng.

Biển xanh ngát. Xa xa bên tay phải, chiếc cầu có tên là Sea Cliff Bridge chạy quanh co hình chữ S.
 Trước kia một đường đèo chạy dọc chân núi, đá tảng trên núi thường lở rồi đổ xuống đường gây tai nạn. Vì vậy một cây cầu dài được xây dựng, lượn lờ dọc bờ biển để tránh tai nạn.

Xe vào đầu cầu.

Dọc theo cầu, một hành lang dành cho người đi bộ hoặc dừng chân ngắm cảnh.

Vách núi đá thật hùng vỹ. Con đường cũ còn thấy rõ với hàng rào che chắn.
Chúng tôi ghé vào một tiệm KFC ăn trưa rồi lên đường đến thăm Chùa Nan Tien. 

Chùa mang kiến trúc Trung Hoa, do một người Đài Loan khởi công xây dựng.

Tháp chuông

Mái chùa

Cây tài lộc. Chỗ này đông người chen chúc. Ai cũng muốn được phần!

Đấng Thế Tôn

Sau rặng cây lớn ở sân chùa là một ao hoa súng, thấp thoáng cá vàng nhởn nhơ.

***


Chiều nay, ba mươi tết Nguyên Đán kỷ Hợi, nhóm bạn 74 Ban Mê Thuột ngày xưa: Kim Sơn – Thái – Hồng, cùng nhau hội ngộ trên đất người ở Câu lạc bộ Mounties, Sydney.

Mừng hội ngộ, vui tất niên cùng vợ chồng Thái - Xinh
Nhóm bạn 74 ngày xưa
Dâu, rể nhóm 74 ngày xưa

Cả nhóm rủ nhau đi thăm Chùa Phước Huệ, ngôi chùa Việt lớn nhất ở Sydney. 

Cổng chùa

Trước chánh điện, ghế đã được chuẩn bị để đêm nay đón giao thừa, đốt pháo mừng năm mới.

Chánh điện trang nghiêm, phảng phất mùi hương trầm.

A – Di – Đà – Phật

Đại hồng chung

Quan Thế Âm Bồ Tát

Tháp cốt hương linh
Chiều cuối năm khép lại một chu kỳ năm tháng. Tiễn năm cũ đi, đón năm mới về. Mong cho mọi người được hạnh phúc, an vui trong năm Kỷ Hợi 2019.

Sydney, ngày 04-02-2019
Nguyễn Thị Hồng A




No comments:

Post a Comment