Tuesday, July 7, 2020

Nào Ngờ!... Phải Có Đủ Passport, Visa!!!

Mến thăm thầy cô và các bạn,

Từ khi bị dịch Covid-19 đến nay, Cái Oanh mới chính thức được vào thăm thầy cô Lâm ạ.

Khi được lệnh của Tiểu Bang cho phép các viện dưỡng lão được tiếp khách, Cái Oanh hăm hở hẹn thầy cô... lại còn hẹn Thu Thuỷ, Thanh Hương, Kim Hương để khi Cái Oanh vào thăm thì các bạn có thể thăm hỏi trực tiếp thầy cô....

Nào ngờ, 11 giờ, Cái Oanh xăm xở bước vào khuôn viên viện dưỡng lão, thấy bàn tiếp khách được đặt ngoài sân, nhiều người chờ đến phiên mình ghi tên, đo nhiệt độ...

Một nhân viên hỏi Cái Oanh:

- “Bà đã đến đây lần nào chưa?”
- “Dạ rất nhiều lần rồi ạ” (một cách tự tin😜).
- “Bà có đi chích ngừa cảm cúm mùa đông này chưa?”
- (tiu ngỉu😩) “Dạ chưa”

Biết là không ngọ ngoạy gì được nên đành gọi điện thoại cho cô:

- “Cô ơi, con không được vào thăm thầy cô vì chưa đi chích ngừa...”

Đang nói thì đã thấy cô ra tới cửa.
Ha ha ha ha, không cho tui vào thì cô tui ra😂🤣😂
Thế là cái Thu Thuỷ và cái Thanh Hương được  nói chuyện với cô. Vui quá! Tụi nó tíu tít cả lên... cũng đỡ tức😄

Ngày hôm sau Cái Oanh hẹn bác sĩ để đi chích ngừa mặc dù là bao nhiêu năm nay có dám chích đâu! Sợ đau và bị hành...

Nhưng vì năm nay lại có Covid, cộng thêm cái dụ không được thăm thầy cô Lâm nên Cái Oanh anh dũng lấy hẹn nhưng trong lòng hồi hộp không ít. May quá! Không bị làm sao hết. Chúa thương😜

Chờ vài ngày không thấy cảm cúm, xụt xịt gì... lại gọi thầy cô. Thầy bảo phải có giấy chứng nhận của bác sĩ mới được vào.
 
Chèn đéc ơi!!!😡😡😡

Cái Oanh cứ tưởng là mình tới nói là chích rồi thì người ta cho vô nên đâu có xin bác sĩ giấy gì đâu!!!
Lại gọi điện thoại cho văn phòng bác sĩ xin họ email giấy cho mình.

Thế là hăm hở gọi cho cô:

- “Cô ơi, con có giấy chứng nhận rồi. Ngày mai con vào thăm thầy cô nheng”

Cô nói:”Nhưng người ta chỉ cho gia đình thăm thôi, thân hữu chưa được Oanh à”.

Trời, trời, trời!!!

Đọc tới đây chắc thầy cô và các bạn tức phụ với Cái Oanh được rồi 😄😡😆

Sau đó, thầy email cho biết là bây giờ thân hữu được thăm nhưng giới hạn ngày giờ.

.... và trưa nay, qua mọi thủ tục giấy tờ, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang... Cái Oanh được vào gặp thầy cô. Vậy là cũng gần 4 tháng mới gặp lại thầy cô đấy ạ.

Đúng là như cô nói: “Oanh đã đủ passport, visa rồi ....”
Vui quá xá quà xa😄😄😄

Thầy cô được chuyển sang 1 phòng lớn ngay góc khuôn viên, nhìn ra đường 2 bên, rất vui và thoải mái lắm ạ. 

Và như mọi khi.... hà hà hà, cái Mùi, cái Dung, cái Minh Trung, cái Thu Thuỷ, cái Thanh Hương, cái Mai Phương Hồng... và nhiều “cái” khác sắp sửa “ganh tị” nè.... “xem hình đi, xem hình đi.... rồi tức nheng 😂



Cô mang ra nào là bánh bèo, bánh bột lọc... chu cha ui, ớt cay và nước mắm ngọt ngọt chua chua nó đã làm sao!!!

(Vì biết Cái Oanh đi nha sĩ sáng nay đến trưa mới ghé được nên thầy cô ép cho mà ăn).
Chưa xong, (mấy đứa tức thêm nữa nè) cô còn bắt Cái Oanh nhét vào bụng thêm bánh chuối nước dừa😋



Vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên không dứt với thầy cô.
Thầy cô nhớ từng học trò: Thanh Hương, Mùi, Dung, Minh Trung, Bích Sơn, Tuyết Mai, Kim Hương.... Quang Tâm, Chí Hòa... thầy cô Cao Bính, thầy Giõng...

Thầy nói: “khi nào mấy đứa qua thăm thầy cô, thầy sẽ dắt đi chơi, bao ăn nhiều chỗ ngon” đó.



Đã quá giờ thăm 40’ rồi, Cái Oanh ra về, cô đưa Cái Oanh ra cửa. May quá, không bị la vì lố giờ thăm😝

Ước mong thầy cô luôn an mạnh để Cái Oanh được cưng chiều hoài😂😝🤣

Cái Oanh
6/7/20






No comments:

Post a Comment