Thursday, November 5, 2020

Liên Hương Đã Xa

 

LIÊN HƯƠNG ĐÃ XA

Em đã đi rồi, bao tiếc thương
Nụ cười hiền dịu mãi còn vương 
Ánh mắt chân tình đầy lưu luyến
... Sao em xa tắp cuối con đường?

Có nhớ gì không những ngày xưa
Mái trường yêu dấu nắng và mưa 
Nhặt cánh Phượng hồng bay theo gió
Hè về hò hẹn đón cùng đưa?.

Phần số định rồi biết làm sao
Trời cao đất thấp ở nơi nào
Em đi xa quá làm sao gặp
Thôi đành lau giọt lệ thương đau!

Tiễn em một sớm buồn da diết
Mong em an nghỉ cõi thiên đường
Kẻ ở miên man sầu kỷ niệm
Chôn vùi ký ức bóng thân thương!

Cô PTMinh-Hưng


1 comment:

  1. "...Em đi xa quá làm sao găp...". Liên Hương đi xa thật rồi cô Minh Hưng ơi!

    ReplyDelete