Thursday, December 21, 2023

Ừ Thì...


Ừ THÌ…

Rót đi … giọt lãng mạn tình
Giọt nghiêng sóng sánh, đêm hình như khuya
Ừ thì chẳng thể chia lìa
Dẫu rằng đã muộn - cuối bìa nhân gian
Tưởng như một thuở hoang đàng
Nửa chai rượu cạn .. nghe vàng son phai
Bờ môi vị ngọt: Say hoài
Chờ người đâu thấy. Hiên ngoài mưa rơi
Tô son dấu hết tuổi đời
Để thanh xuân mộng bên trời còn yêu
Yêu người một chút chắt chiu
Chút xưa bối rối ít nhiều nhớ nhau
Thời gian trổ đoá nhiệm mầu
Người yêu Em đã gối đầu kề bên …

Như Thương

1 comment:

  1. Kh. cảm ơn Dzung dẫu rất bận với Hội ngộ, vẫn theo gót chân Nàng Thơ.
    Cảm ơn Thầy Cô và bạn đọc thơ tình của trò Hương xưa nay ạ.

    ReplyDelete