Tuesday, April 24, 2012

Đón Em




   Em sẽ về đây, một sớm mai,
   Saigon hoa nắng, gió bay bay,
   Đón em ba mấy năm xa vắng,
   Xao xuyến lòng, giây phút gặp đây!
                     *
   Hãy vui lên nhé, buổi tương phùng,
   Dẫu ngày xưa, dâu biển hãi hùng,
   Thuở trời đất, ngăn sông, cách núi
   Hội ngộ giờ này, hãy rộn vui.
                     *
   Gặp lại bạn bè, bao người thân,
   Giờ đây, không còn nữa cách ngăn,
   Mong đón em về, hàn tâm sự,
   Bao năm cách biệt, luống chờ mong
                     *
   Làm sao giữ mãi dấu yêu xưa,
   Thầy trò, bè bạn như ngày thơ,
   Hãy giữ cho nhau, thời yêu dấu,
   Hãy giữ cho nhau Lời Đá Vàng.

   Phạm thị Minh Hưng.


1 comment:

  1. Nhìn hình ảnh bạn bè và ngôi trường xưa,lòng thật bồi hồi xao xuyến...Ngôi trường từ cổng vào có vẽ khang trang hơn trước thì phải ...
    minhtrung xin gởi vài chữ hầu thăm quí Thầy Cô cùng tất cả các bạn nhé
    Xin cám ơn cô Minh Hưng với những dòng thơ đong đầy tình cảm.
    minhtrung hi vọng sẽ có một dịp nào đó về thăm nội như Dung, nhưng chắc phải đợi bạn nào bên ngoại về thì xin tháp tùng theo chứ đi một mình ... không can đãm cho lắm ;-)

    ReplyDelete