Monday, May 19, 2014

Cái Oanh không biết tính sao bi chừ?

Thầy cô và các bạn kính mến,
Hôm nay Cái Oanh đón thầy cô Lâm về nhà Cái Oanh "chơi cho biết nhà". Việc này thầy nói đã hơn chục năm nay rồi mà Cái Oanh cứ quên hoài!! Hôm nay hạ quyết tâm vậy.
Đúng giờ hẹn, thầy cô đã sẵn sàng bước ra . Cái Oanh hỏi:" Cô cầm theo gì vậy ạ ?"
- "Bánh ngọt để uống cafe".
(Thầy cô cứ vậy không thì Cái Oanh ngọng luôn... chẳng biết chối làm sao được!)
- Dạ vậy thì hết xẩy rồi ạ .
... Với đoạn đường nửa tiếng lái xe mà thầy trò nói chuyện không ngừng.
... Dạ đến "hóc bà tó kia là nhà con đấy thầy cô ạ "
Dừng xe, cô lo cho thầy bước ra... thầy cô lo xem cây cỏ, vườn tược nhà Cái Oanh đằng trước đằng sau...
- "Thầy cô thấy không, con có đầy đủ hết. Chuồng chim thật lớn mà không còn con chim nào. Hồ bơi thì biến thành sân cỏ. Hồ cá thì cũng chỉ có nước và bèo cho đẹp chứ cũng không có cá nữa... Nói chung là con đi tối ngày, không chăm sóc gì được nữa ạ !"
Thầy nói:" Thôi để mai mốt về già thì có giờ mà chơi cây cảnh, chim, cá..."
... Vào nhà, Cái Oanh và thây cô Lâm nhâm nhi cafe và bánh ngọt, chuyện trò chút đỉnh mà cái vèo là gần 1 giờ trưa rồi!! Thầy lại 1 màn liệt kê món ăn trưa: "Thầy biết chắc Oanh thích món bún chạo tôm, bún nem nướng. Mình đi thôi kẻo Oanh không kịp giờ dạy".
- Dạ không sao ạ, hôm nay con thong thả, đến 4 giờ con mới bắt đầu .

... Thầy nói "Cho thầy cô gửi $200 góp vào việc tổ chức họp mặt 40 năm của lớp 74. Oanh trao lại cho lớp giùm thầy cô nhe".
Cái Oanh nghẹn luôn! "Thầy cô ơi, con không dám nhận, thầy cô cho tụi con chút đỉnh thì con dám chứ đằng này tụi con không lo gì cho thầy cô mà còn nhận của thầy cô như vầy sao...???"
"Như vậy có nghĩa là thầy cô không về sao???"
... Cô cười cười, còn thầy thì cặp mắt thấy hơi long lanh:"Thầy cô không nói trước được, nhưng biết đâu lúc đó thầy thấy có thể đi được thì thầy cô sẽ về chứ".
... Cái Oanh 1 lần nữa "ngọng"!
Cái Oanh xin ý kiến của các thầy cô và các bạn ạ .

Như mọi khi, Cái Oanh không thể chối từ được chuyện gì với thầy cô cả. Thầy cô dạy và dụ rất khéo! Đúng là bậc sư rồi!
Vào đến tiệm ăn, cô chọn cơm sườn. Thầy hỏi: "Oanh ăn bún thịt nướng nhé ?". - Dạ .
Thế là thầy mau mắn đặt: "Cho tôi 2 tô bún thịt nướng đặc biệt".
Thấy Cái Oanh không phản đối gì, nét mặt thầy rạn rỡ hẳn ra. Thầy vui thấy rõ! Cái Oanh cảm nhận được điều đó nhưng không dám thắc mắc để hỏi thầy...
....thì ra tô bún quả là đặc biệt!!! Chạo tôm, thịt nướng, nem nướng chất đầy!!! Cái Oanh chỉ muốn xỉu.
Có bạn nào đến ăn phụ Cái Oanh không?
Có kẻ ganh tị. Hahahahahahaha. không biết ai ? Chắc chắn là thằng Nam Đà và Mùi Ngõ Gạch ??? (Hai đứa lộn cổ rồi nè :-))

.... Ăn chưa xong, thầy còn gọi cafe sữa đá.

Thế là mình cũng có:
- Tiền hội ngộ: Cafe, trò chuyện .
- Hội ngộ: ăn chết bỏ!
- Hậu hội ngộ: được xách đồ ăn về như thường lệ.
Hahahahahahahaha.
Mến chúc thầy cô và các bạn 1 cuối tuần thiệc dzui!!!!
Cái Oanh
PS: Thư này viết dở hôm qua mà chưa xong nên hôm nay Cái Oanh viết tiếp và gửi luôn ạ!
-----------------

Cái Oanh xin gửi đến quí thầy cô vài tấm hình để tưởng tượng được cuộc sống trôi nổi của Cái Oanh nhé:
1. Chuồng chim mà không còn con chim nào!
2. Hồ cá mà chẳng có con cá nào!
3. Nhà không có salon để tiếp khách . Thầy hơi vất vả để ghé vào cái ghế cao nơi vừa làm bàn ăn, vừa làm phòng khách!
Hihihihi





No comments:

Post a Comment