Saturday, May 24, 2014

"Nhị Độ Mai" thế kỷ 21

Các em thân mến, 

Hè này, thầy về Việt Nam, kết hợp hoạt động từ thiện, giỗ Ông cụ của thầy & dự đám cưới con gái Sáng, con trai Mỵ... Sài Gòn tháng 5 nóng như một cái lò lửa, một cái chảo rang! Bù lại, may mắn, như thường lệ, thầy ở chơi với gia đình Hòa - Mai (CHS ThBmt, 68-75) tại cư xá Lữ Gia, được thưởng thức mấy bông mai Tết, hiếm hoi nở đúng giữa tháng Hè! Như vậy, đây mới thật là "Nhị Độ Mai". Năm ngoái, chậu "Tứ diện xích lan" của thầy ở Úc, cũng nở 4 chồi bông, thành "Nhị Độ Lan". Nay tại nhà Hòa - Mai, lại may mắn được thưởng thức Nhị Độ Mai... Nhờ vậy, thầy nguôi quên được phần nào cái nóng nung người của Sài Gòn tháng 5!
 
Minh Trung có yêu cầu thầy chụp hình bông phượng đỏ Việt Nam... Thầy hy vọng sẽ nhờ các cháu thầy làm "chính nhòm" chớp vài Pô hình phượng đỏ cho các bạn quê ngoại nhé!
 
Thầy nhờ Dung post mấy hình ảnh bông nhị độ mai này lên blog, để các em xa gần cùng thưởng ngọan... Thân chúc tất cả nhiều an lạc.

Thầy,
Giong Nguyen, SG
 
 



1 comment:

  1. Chỉ cần thấy màu vàng rực của hoa mai là thấy cả mùa Xuân rồi thầy ơi !
    Trò: Kh.

    ReplyDelete