Thursday, December 14, 2017

Thảnh Thơi

Photo by Quách Lục

THẢNH THƠI

Thảnh thơi trên mọi nẻo đường,
Dù xuôi, dù ngược chẳng vương bụi trần,
Sạch trong, tinh khiết, trắng ngần hoa sen
Giữ nghe em, tấm lòng son,
Hơn thua, sai đúng, mất còn, ghét thương
Chẳng là gì để vấn vương,
Hạt sương, mộng ảo, vô thường cuốn trôi.
Nhớ nghe em, nhớ một lời
"Giữ trâu cho khéo" cho đời an vui,
Lòng mở rộng, miệng cười tươi
An nhiên qua lại, thảnh thơi mây ngàn.

Thầy Lê Viết Lâm

*

 Ngàn mây vạn nẻo thảnh thơi
Tâm an tĩnh lặng người ơi phúc lành
Lá vàng rồi lại lá xanh
Cõi Vô thường. Ngộ. Tranh dành mà chi
Một ngày dừng lại. Ra đi
Chẳng còn cười, khóc, sầu bi, rộn ràng

Trò Kim Hương

No comments:

Post a Comment