Monday, December 25, 2017

Chuyến đi Bangkok, Thailand, tháng 11/2017 - Phần 4, Chuyến đi chơi trên sông Me Nam Nakhon

Các em thân mến,
Vào hạ tuần tháng 11 - 2017, các em của thầy ở Bangkok lôi ông anh vốn thích lãng du... đi chơi thuyền trên sông Mê Nam Nakhon, sông chính của tỉnh Nakhon Chaisy. Mê tiếng Thái, Lào có nghĩa là Mẹ, Nam là sông nhỏ, Khung là sông lớn, ví dụ người Thái, Lào gọi sông Cửu Long là Mê Khung, mà người Tây phương gọi trệch ra là sông Mekong (Sông Cửu Long).
Đi chơi thuyền trên sông Mê Nam Nakhon 1 tiếng, vé mỗi người 80 Bạt, khoảng $3.10AUD hay $2.50 USD, quá rẻ! Được chở đi chơi 1 vòng trên sông, rồi ngừng lại gần 1 chiếc cầu, cạnh hình tượng Rắn thần Naga... để mọi người mua bánh mì, hạt rang.... cho từng hàng đàn cá basa thật lớn tranh ăn, quẩy nước đùng đùng, làm xao đông cả một khúc sông, trước khi trở về Bến cũ, nơi xuất phát.
Cảnh trên sông Mê Nam thật mát mẻ, xinh tươi, êm ả, thanh bình... Có nhiều bến bãi sông nước mêng mông, lau lách đìu hiu, thấp thoáng cây cao bóng cả hay rặng tre, rặng dừa; nhà cửa, làng xóm, chùa chiền... không khác gì phong cảnh Miền Tây.... nước ta! 
Mời Các em cùng thưởng thức nhé!
Mênh mông sông nước hữu tình...
(giống hệt phong cảnh miền Tây nước ta)






Quán ăn bên sông





Cảnh nhà cửa, làng xóm ven sông...











Trên thuyền...



Hai tượng Rắn thầy Naga




Kiến trúc nhà cửa đặc biệt của người Thái Lan dưới nắng chiều








No comments:

Post a Comment