Sunday, December 10, 2017

7 Ngày, 7 Khuôn Mặt

Trong 7 ngày liên tiếp, Dung và Quách Lục, hai người bạn sẽ cùng đưa hình ảnh của những người đã gặp qua. Mỗi ngày một tấm hình. Hy vọng sẽ tạo thành một album hình thú vị. 

*


NGÀY THỨ NHẤT


Photo by Trần Dung
Một cô dâu Nhật Bản trong y phục cổ truyền.
Hình chụp ở ngôi đền Asakusa, tháng 10/2016


Photo by Quách Lục
Cô dâu Mường , mặc y phục truyền thống quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên
để chào song thân và họ hàng trước khi lên xe hoa về nhà chồng.
Ảnh chụp năm 2014 trong một đám cưới ở Ban Mê Thuột, Việt Nam


*

NGÀY THỨ NHÌ

Photo by Trần Dung:
Jenisbek là một người dùng chim đại bàng để săn thú ở vùng thảo nguyên Olgii.
Cậu chiếm giải nhì trong cuộc thi Golden Eagle Festival năm 2016.
Hình chụp ở vùng thảo nguyên Olgii, tháng 9/2017

Photo by Quách Lục
Người phụ nữ đồng bào Mường, trước dàn cồng chiêng Mường trong ngày lễ khai hạ
( theo phong tục của đồng bào Mường thì LỄ KHAI HẠ hay còn gọi là hạ cây nêu,
cây nêu được dựng lên từ ngày 23 tháng chạp...
Được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch hàng năm
tại địa điểm đình làng, họ tổ chức các trò chơi dân gian
như ném Còn, đấu vật,leo cột mỡ ...và tiếng Cồng, tiếng Chiêng
không thể thiếu trong những ngày Lễ, hội ),
Ảnh chụp năm 2014 tại đình Thịnh Lang xã Hòa Thắng BMT.

*

NGÀY THỨ BA

Photo by Trần Dung
Một nghệ sĩ trong Tiffany's Cabaret Show. Tiffany's Cabaret Show ở Pattaya là một chương trình văn nghệ ngoạn mục
được trình diễn bởi những nghệ sĩ chuyển giới trong những bộ trang phục lộng lẫy và đẹp mắt.
Hình chụp tại Pattaya, tháng 1/2015


Photo by Quách Lục
Nụ cười phụ nữ gốc Cao nguyên DakLak, ảnh chụp năm 2015 tại Buôn Ko Dhông BMT.

*

NGÀY THỨ TƯ

Photo by Trần Dzung
Hai ông bà người Kazakh trước ngôi lều của họ.
Ông bà có tất cả 6 người con, trong đó có hai người săn thú bằng đại bàng
Hình chụp ở vùng thảo nguyên Olgii, tháng 9/2017

Photo by Quách Lục
Thiếu nữ Việt Nam, ảnh chụp năm 2015 , Ban Mê Thuột, Việt Nam
*

NGÀY THỨ NĂM

Photo by Trần Dung
Một người lái xe kéo ở đền Asakusa Sensoji.
Xe kéo được bắt đầu ở Nhật vào cuối thế kỷ 19 trong thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng.
Hiện tại Asakusa là nơi duy nhất xe kéo được phép hoạt động ở Tokyo.
Hình chụp tháng 10/2016.
Photo by Quách Lục
Trẻ em Thụy Sĩ và chiếc xe Scooter.
Trẻ em ở đây rất thích dùng chiếc xe này để di chuyển trên hè phố, nhanh và gọn.
Ảnh chụp tháng 03.2017, Swiss Museum.

*

NGÀY THỨ SÁU

Photo by Trần Dung
Một cô vũ công người Kazakh.
Hiện nay có khoảng một trăm ngàn người Kazakh sống ở miền Tây Mông Cổ.
Họ nói tiếng Kazakh và theo Hồi giáo.
Hình chụp ở Olgii, tháng 9/2017

Photo by Quách Lục
Cô gái và con Bồ câu.
Cô gái giật mình bất ngờ bởi con chim Bồ câu dạn dĩ đậu lên đầu khi đang đi dạo
trong quảng trường phía trước nhà thờ Đức Bà.
Ảnh chụp tháng 03.2017, nhà thờ Đức Bà Paris

*

NGÀY THỨ BẢY

Photo by Trần Dung
Một cô bé săn thú bằng đại bàng. Cô là một trong bốn cô gái dự thi ở Golden Eagle Festival năm nay.
Hình chụp ở Olgii tháng 9/2017

Photo by Quách Lục
Những cô gái xinh đẹp trên Cao nguyên với một vũ điệu truyền thống.
Ảnh chụp tháng 12.2014 tại khu du lịch Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn DakLak.

5 comments:

  1. Quá tuyệt vời trong sáng tạo và trong ý nghĩ về đề tài "7 NGÀY, 7 KHUÔN MẶT" của Dzung và Quách Lục.
    Có bao giờ mình "dựa hơi" đề tài này để làm tiếp những Albums kế tiếp với chủ đề như là: Mùa dã quỳ Bmt, mùa cafe Banmê, mùa Bụi đỏ Banmê, mùa cao su rụng lá, mùa thác đổ v...v... không các phó nhòm, chính nhòm ơi?
    Đợi thôi...

    Kh.

    ReplyDelete
  2. CHS TtDzung và Xuân Lục,
    Khen mấy lần rồi nhưng khen thêm một lần nữa vì "7 NGÀY, 7 KHUÔN MẶT" hai trò chụp theo tôi đều thuộc đẳng cấp của không ít phó nhòm chuyên nghiệp và nghệ thuật có tên tuổi mà hình chụp của họ đã được in trong một số tạp chí du lịch và du khảo ở trong và ngoài nuớc.
    Tôi rất vui mừng thấy blog của nhóm thbmt74 lại có thêm một tiết mục mới như trên. Vui mừng vì hai trò -ngoài hình chụp những người đã gặp- còn cho biết thêm thông tin cá biệt về những người đó + chụp ở đâu, khi nào, trong tình huống nào, họ đã làm gì, v..v.. Theo tôi, có như vậy mới "hay thật là hay". Tôi rất đồng ý với đề nghị của Kh ở trên nhưng tôi mong các phó nhòm vui lòng kèm thêm phụ đề. BDChi

    ReplyDelete
  3. Hình mà có phụ đề thì sẽ hấp dẫn hơn phải không thầy Chi và các bạn? Phen này, thầy trò mình được đi du lịch trên Net dài dài...Mãi cho đến bây giờ Kh. cũng "không tưởng tượng" được là Dzung đi du lịch .... tận Mông Cổ!

    ReplyDelete
  4. Rất đồng ý với HP v/v hình ảnh "có phụ đề thì sẽ hấp dẫn hơn" + cũng "không tưởng tượng" được là Dzung đã "đi và sống" đúng theo ý nghĩa của một chuyến du khảo. Theo tôi, dù địa điểm là BMT thì "đi và sống" vẫn còn nhiều "món và gia vị" để trò cô thầy mình làm thơ, phổ nhạc, vẽ tranh, viết truyện và kể chuyện (HP thấy tôi viết "truyện" và "chuyện" đúng chánh tả không?). BDChi

    ReplyDelete
  5. Viết truyện và kể chuyện: Em cũng mới phân biệt được hai chữ này đó thầy ơi, đôi khi em viết mà không phân biệt rành rẽ điều ấy!
    Hôm qua thầy hỏi em chữ CHIA SẺ - SAN XẺ và thầy tìm ra chưa ạ? Khi mình đi tìm, mình sẽ nhớ dai hơn! Riêng em, chữ nào khó nhớ lỗi chính tả quá, thì em sẽ làm 2,3 bài thơ với chữ ấy thì nhớ liền!

    Trò Kh.

    ReplyDelete