Sunday, January 14, 2018

ĐẾN NHÀ THẦY THỌ

CHẲNG MẤY NGÀY NỮA LÀ "NĂM HẾT TẾT ĐẾN" , 
NHÓM CHS-74 SÁNG NAY CÙNG ĐẾN NHÀ THẦY THỌ...

 Vườn hoa nhà Thầy rất đẹp, lần nào đến nhà Thầy các bạn cũng 
chụp nhiều kiểu ảnh để làm kỷ niệm.

 Dĩ nhiên là Bích Toàn tiên phong tạo dáng.

 Mấy chậu hoa DẠ NGỌC MINH CHÂU nở rộ chờ mùa Xuân đang đến gần..

 Các bạn nữ đã chuẩn bị xong bữa trưa ở nhà Thầy.

 Nhóm bạn đến nhà Thầy.

 Trước sân nhà Thầy Thọ.

 Các bạn đến trễ chờ phạt...

 Chàng điệp viên hào hoa của lớp cũng thường đi "lạc".

Dáng ai  thấp thoáng vườn hoa..


Người đẹp càng đẹp hơn  trên chiếc xe.

 Nhóm bạn K 74 cùng với Thầy một bữa Tất niên đầm ấm .

 Mỗi năm một tấm hình của Thầy trò trước nhà Thầy.
Tạm biệt Thầy, chúc Thầy luôn An lạc.


1 comment:

  1. Mỗi năm một tấm hình với Thầy... câu viết thật chân tình và cảm động làm sao các bạn ơi! Cứ giữ trong Album của lớp những tấm hình như thế đấy nhá.
    Dzung cũng đi thường đi thăm thầy cô Dũng Tiên Dung, Cái Oanh cũng hay đi ăn hàng với thầy cô Lâm hay được thầy cô dẫn đi ăn hàng thì đúng hơn (!!!), còn bạn nào đi thăm thầy cô nữa nhỉ?
    Các bạn chọn tấm hình đẹp nhất trong mỗi lần thăm viếng như vậy và để vào "ALBUM MỖI NĂM MỘT TẤM HÌNH VỚI THẦY CÔ" cho Nhóm 74 mình đi nha.

    Buổi Tất niên thật ấm cúng và dĩ nhiên đẹp nhất, điệu nhất vẫn là Bích Toàn. Còn tất cả các bạn khác đều là "chuẩn Hoa Hậu hoàng hôn", riêng "mấy chàng" thì nhường chức Hoa hậu cho các nàng là cái chắc rồi!?!?!
    Kh. không quên gắn huy chương cho phó nhòm, chính nhòm trong loạt hình này đâu... Hoan hô tất cả các bạn.

    Kính chúc thầy Thọ... niên niên trường thọ để đám học trò già của thầy có những tấm hình quý báu này hàng năm.

    Trò Kh.

    ReplyDelete