Sunday, January 7, 2018

MỸ HOA_ BAN MÊ

Gặp bạn Mỹ Hoa vào những ngày cuối năm tại Ban Mê, câu nói đầu tiên của bạn
" NHỚ BAN MÊ , NHỚ CÁC BẠN QUÁ NÊN PHẢI VỀ ".

 Cô nàng đướng trước đống Gùi...
Chọn mãi không được ngậm ngùi đi ra.

 Chợt cô sơn nữ đi qua,
Nàng bèn níu lại thiết tha xin hình....

 Một chàng giữa bốn em xinh...
Xem ra chàng cũng hữu tình lắm thay.

 Cung đàn trầm bổng đôi tay,.
Khen ai khéo tạo tiếng hay để đời.


 Một mình nàng uống chẳng mời,
..Khi say lại thấy ông trời bằng vung

 Cổ xưa chum sứ nồi đồng,


 Hai nàng rót rượu má hồng cho ai ?

Bốn cô giã gạo thật tài,

 
Tay cầm bầu rượu say ai đưa về.

 Luộc khoai để nó chớm khê,
Ăn vào một miếng đê mê đến già..

 Trên cành trổ một nụ hoa...

 Bốn cô đứng cạnh tượng bà Âu Cơ.

 Người đẹp đến đá còn mơ...

 Huống chi quả chuối chín nhờ hơi lưng.

 Hai tay nâng trái giữa chừng,

 Lại ôm buồng chuối ngập ngừng đau hông.

 Chung quanh kết những đóa hồng,

 Lại thêm hàng trúc mọc vồng thật xinh.

 Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em đứng chình ình cũng oai.

 Trâu đen áo đỏ cỡi hoài ...


 Về đây tạo dáng bên loài Quỳ xưa.

Vườn Hồng sớm nắng chiều mưa,

Cho trầu xanh lá em đưa anh về......



1 comment:

  1. Chao ơi, QLL xuất khẩu thành thơ rồi nha!
    "Tay cầm bầu rượu say ai đưa về..." Có câu thơ này rồi thì "khối chàng" xung phong đấy Mỹ Hoa ơi!
    Hình đẹp, thơ tuyệt, hoan hô người mẫu lẫn người phó nháy - thiệt vui cả làng!

    Kh.

    ReplyDelete