Friday, January 19, 2018

Thầy Lâm khôn can chi mô


Hôm qua Cái Oanh đến thăm thầy Lâm, cô ra mở cửa tươi cười, thầy cũng lò mò ra đón Cái Oanh! Mừng quá xá, Cái Oanh cứ tưởng là mình sẽ phải vào tận giường để thăm thầy😜

Thầy trò huyên thuyên nói đủ thứ chuyện.

Cô nói: “Đốc Tờ Thái cho là thầy bị những cơn nóng hoành hành trong thời gian Christmas và gần đây”.

Thầy than phiền:”Ở trong nhà thương họ để cho nghỉ ngơi mà không thuốc men gì cả, rồi thầy xin về”.

Cái Oanh ba xí ba tú thêm một chút rồi cáo lui, thầu cứ giữ lại...nấn ná thêm chút nữa...thấy thầy chưa khoẻ hẳn nên Cái Oanh nhất định về.

“Thôi thầy nghỉ khoẻ nhe, khôn can chi mô. Rồi mình lại tiếp tục chương trình ăn hàng ạ😜”.

À, à, “xem hình đi, xem hình đi”.
Kính cáo để thầy cô và các bạn yên tâm ạ.

Cái Oanh



2 comments:

  1. Dạo ni O oanh có vẻ "chẻ" hơn thầy. Chúc mừng thầy và cái Oanh.
    Mừng thầy đã khỏe và mừng bà giao già đã trẻ lại ( Nhớ cái dự tổ chức Úc du cho...nhen)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoan hô thầy Lâm hai tay lẫn hai chân - thầy giỏi quá!
      Em cũng không quên hoan hô cô Lâm nữa ạ.
      Cám ơn Cái Oanh đã chạy việc thiệt lẹ làng: thông tin sớm, cập nhật tin mau và có hình thiệt đẹp...

      Trò Kh.

      Delete