Monday, August 20, 2018

TH TỔNG HỢP BMT ĐÊM SÀI GÒN

    Tuy rằng hạt mưa nặng hạt mưa nhẹ..vẫn không ngăn cản được những bước chân Thầy Cô , bạn bè , học trò về nhà hàng Mujo , 19/8 THTHBMT có một buỗi Hạnh ngộ ! 

    Cô Minh Hưng ướt hết đôi chân , Cô Phượng thì Hồng B ơi Cô hên lắm ra khỏi nhà thì Trời tạnh! Thầy Cô Cao Bính kẹt xe cũng phone HB báo trễ chút nghe , con rễ chở Thầy Lô Cô Trâm , Cô Hoà Thầy Tá ,Cô Dung mới từ Nha Trang về ,Cô Thưởng ,Cô Mười ,riêng Thầy Sỹ (có mập ra nên thấy khỏe re ).

    Học trò thì anh Hoàng thúc Khang mới từ phi trường ra chạy đến ngay , anh Phú ,anh Hùng ,Tâm MC ,Chí Hoà ...Thanh Thuý ,Hồng Trang ( có nụ cười duyên ), Bạch Trầm ,vợ chồng Thuỷ bánh cuốn ,cả vợ chồng con cái Mộc Sáng thì học sinh gương mẫu đến sớm nhất , nhiều lắm ...từ Mỹ ,từ Canada, từ Đức nữa... riêng Chủ xị anh Trần khang Thuỵ thì không ngờ biết đi chợ từ mấy hôm trước rồi ! Danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện !!

   Hai tay ảnh nổi tiếng HCM Lâm Dũng BMT Quách Lục ( và phu nhân ) bấm lên ..bấm xuống ..one mo ..one mo ! Ly cụng ly , Cô Thầy Trò xôn xao quấn quít . Cánh mày râu thì đường hoàng chững chạc ,cánh Chị em thì mỹ miều êm ái ..chắc Thầy Cô trong lòng cũng thầm khen hãnh diện về Học trò THTHBMT của mình Trí Nghĩa vẹn toàn. Xin cám ơn tất cả , cám ơn Anh Trần Khang Thuỵ nhiều và tiếc là những Vị chưa đến , ở phương trời xa anh Trần văn Bình nhớ lắm mà cũng không thể đến.

NGUYỄN THỊ HỒNG B
 

 Bạn Sáng và bà "xã" của Sáng đến sớm.

 Thầy Cô và nhóm học trò đội cơn mưa mà đến.

 Tình cờ gặp được Võ Thị Chung K74.

 Sư huynh Khang Thụy.

 Giờ vào tiệc, ngoài trời cơn mưa đã tạnh.

 Gặp lại Quý Thầy.

 Quý Thầy Cô như đã trẻ lại.

 Lớp huynh trưởng.











 Cựu học sinh của nhiều cấp lớp.

 Có vị ra trường từ năm 1967.

 Chí Hòa cũng rất năng động trong buổi tiệc họp mặt.

 Hòa, Hồng B và Mỹ Hoa của K74.

 Nhóm  K74 vẫn như xưa.



 5/7 CHS là K74.


 Như "Nối vòng tay lớn"...

 Thầy trò thật đầm ấm bên nhau.


 Hai bạn Sáng và Chung.







 " Cận vệ" của Thầy...

 Hôm nay gặp lại Thầy Sỹ thấy trẻ và khỏe hơn khi gặp năm 2014 rất nhiều.

 




















 Nối vòng tay các cấp lớp.

Chuẩn bị tạm biệt nhau khi cơn mưa đã tạnh...
Cảm ơn ban tổ chức của đêm Hội Ngộ này.

No comments:

Post a Comment