Sunday, November 24, 2019

Sóng Vỗ Về Ai...

Photo by Sheila Minh Trung: "Sóng vỗ về ai..."


SÓNG VỖ VỀ AI…

Sóng ơi, sóng vỗ về ai
Hay đi biền biệt, dặm dài trùng khơi
Em buồn gọi vói "Biển ơi...
Rằng lang thang một chút thôi...vơi buồn"
Trong tay, nắm cát rồi buông
Buông đời ái ố để vuông tròn đời
Xin như sóng biển người ơi
Ra đi. Về lại chốn nơi khởi nguồn
Về theo gió biển gọi hồn
Về thăm tảng đá đã chôn tuyệt tình
Hải âu ngơ ngác lặng nhìn
Rong chơi với biển, quên nghìn đắng cay
Tình không giọt rượu vẫn say
Chút thơm hạnh ngộ, sẽ lay lắt đời
Ngồi trên đá tảng giữa trời
Hát vang sóng vỗ à ơi...Đa tình!

Như Thương

1 comment:

  1. Bài thơ được sáng tác từ ngẫu hứng khi Kh. thấy tấm hình trên của Minh Trung chụp và posted lên Fb!
    Cám ơn Dzung đã giữ lại "hai sáng tác" của bạn mình nha
    Và cám ơn Sheila đã cho Kh. cảm hứng làm thơ thật nhanh...

    ReplyDelete