Monday, May 31, 2021

Sắc Không

Hoa Tuyết Sơn trước nhà Cô Minh Hưng

SẮC KHÔNG

Sắc không một cõi hư vô
Lạc vào thoáng mộng lững lờ chiêm bao
Tìm đâu bờ bến hư hao
Giật mình hồn chợt xanh xao lạnh lùng


Chỉ là ánh nến mông lung
Chập chờn dáng ngọc, ngập ngừng bước hoa
Sầu tôi giữa mộng nhạt nhòa
Sắc không rớt xuống, tình xa hững hờ...


Phạm Thị Minh-Hưng

2 comments:

  1. Hoa Tuyết sơn: Lần đầu tiên em nghe và thấy được loài hoa này cô Minh Hưng ơi. Khi nào có dịp, cô chụp hình loài hoa này cận ảnh nữa... và làm thêm thơ cho loài hoa lạ này nha cô.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thơ:
      Hoa tím em xinh tên Tuyết Sơn
      Cánh hoa bé nhỏ toả hương thơm
      Lá không xanh ánh lên màu bạc
      Nắng ấm đùa vui, lũ bướm ong ...

      Cô MH.

      Delete