Thursday, May 20, 2021

Thăm Thầy Cô Dũng

Cuối tuần vừa rồi, Dung có dịp đến thăm Thầy Cô Dũng ở nhà của em Tuân. Lần trước gặp Thầy Cô thấm thoát đã gần một năm. Lúc đó, đại dịch Covid ở Mỹ đang ở cao trào nên Dung không nói chuyện nhiều được với Thầy để tránh những rủi ro lây lan.

Lần này thì khác hẳn, Thấy Cô và gia đình Thầy cũng như Dung đã được chích ngừa hơn hai tuần nên mọi người không phải đeo khẩu trang và cũng không phải ngồi cách xa như trước. Thầy Cô vẫn khỏe, giọng Thầy vẫn sang sảng như bao giờ.

 Cũng như mọi lần, Cô và các em chuẩn bị thật nhiều món ăn, nào là súp măng cua, mì quảng, bò kho, thịt cừu nướng, mít tươi và nhiều món nữa. Trong đó mì quảng và bò kho nằm trong danh sách hai món ruột của Dung.

Chụp hình với Thầy Cô Dũng

Chậu hoa biếu Thầy Cô

Lần này có con gái của Thầy Cô từ Nam Cali lên thăm gia đình. Sau buổi họp mặt Thầy Cô sẽ đi cùng gia đình em xuống Nam Cali chơi vài ngày sau hơn một năm dài hạn chế ra ngoài tối đa.

Trước khi về Dung gọi điện thoại cho Kim Hương để Kim Hương chào Thầy Cô. Nói chuyện với Thầy Cô một lúc, Kim Hương hỏi Cô chắc thế nào Dung cũng có đồ ăn mang về. Đúng y chang với đồ ăn trưa cho hai ngày sắp tới, được thư thả làm việc khỏi phải lo chuyện nấu nướng: thứ hai mì quảng và mít tươi, thứ ba bò kho và súp măng cua. Cho Kim Hương ganh tị một tí nha!


Thứ hai: Mì quảng và mít tươi

2 comments:

  1. Thân chúc anh chị Hai thân tâm thường an lạc, nhiều sức khỏe và may mắn...

    ReplyDelete
  2. Dzung luôn được thầy cô cưng nha! Nhìn thực đơn nguyên tuần của cô tặng Dzung: Thích thật, vì hai đứa mình lười nấu ăn như nhau!
    Kính chúc thầy cô mãi mãi bên nhau như thế này ạ.
    Trò Kh.

    ReplyDelete