Monday, May 31, 2021

Tặng Em Áo Lụa Vàng

Tặng Em Áo Lụa Vàng.

Ừ thì em thích áo lụa vàng
Màu vàng hoàng yến đẹp kiêu sang
Hoàng lan xinh xắn lung linh nắng
Rực rỡ Cúc Mai, xuân dịu dàng...

Đừng yêu lá rụng úa chiều thu
Trải đầy ngõ vắng đẫm sương mù
Hoàng hôn lặng lẽ buồn thương nhớ
Yêu chi vàng nắng hạ.ve ru!

Em phơi áo lụa nắng bên song
Nõn nà vàng mượt sợi tơ trong
Hai vạt phất phơ chiều gió lộng
Làm khổ lòng ai những nhớ mong...

Tặng em yêu lụa vàng hoa Cúc
Màu vàng tươi mới buổi Xuân sang
Cánh hoa thơm ngát màu thương nhớ
Chiều 30 Tết trước sân nhà...

Phạm Thị Minh-Hưng

1 comment:

  1. Bài thơ và hình minh họa thật hài hòa cô Minh Hưng ơi: Màu vàng của áo lụa ẩn hiện trong lời thơ và được thổ lộ một cách khéo léo bằng sắc vàng của hoa cúc.

    ReplyDelete