Tuesday, August 29, 2023

HƯƠNG THI ĐI LÊN RẪY

 HƯƠNG THI ĐƯỢC CÁC BẠN THÁP TÙNG ĐẾN RẪY 

NHÀ THỊNH..

CẢM ƠN CHỦ RẪY THỊNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG 

ĐÃ CHIÊU ĐÃI CÁC BẠN

ỚT TÂY RẪY THỊNH TRỒNG NHIỀU
NHÌN TRÁI ỚT CHÍN MÀ XIÊU CẢ LÒNG


BAN ẨM THỰC ĐANG SOẠN MỘT BỮA NHẬU RA TRÒ



















ĐỨNG Ở BỜ SÔNG





































































CÔNG NHẬN CHUỐI BAN MÊ NGON.


QUẾ LAN RỬA CHÉN NĂM XƯA
VỪA RỬA VỪA KHÓC NHƯ MƯA CẢ NGÀY
HÔM NAY CHỒNG BÁT CŨNG DÀY
VỪA CƯỜI VỪA RỬA ĐỨC ĐÂY NGÁN GÌ...












CHIỀU CHIỀU 

RA BỜ SÔNG NGẮM CẢNH, CÂU CÁ.



1 comment:

  1. Hương Thi ơi, bạn mình được đi chơi hoài, thích nhỉ? Xem những tấm hình, Kh. thấy trái ớt thật "khủng", cái dù hơi lạ lạ nghen (không cầm cán dù mà vẫn che nắng được!!!).
    Chúc các bạn trẻ hoài như rứa để QL chớp bóng đẹp như ri ...
    "QUẾ LAN RỬA CHÉN NĂM XƯA
    VỪA RỬA VỪA KHÓC NHƯ MƯA CẢ NGÀY
    HÔM NAY CHỒNG BÁT CŨNG DÀY
    VỪA CƯỜI VỪA RỬA ĐỨC ĐÂY NGÁN GÌ..."
    Khổ thơ này tuyệt cú mèo nha.

    ReplyDelete