Saturday, August 26, 2023

Phượng, Em...

 

PHƯỢNG, EM...

 

Em vẫn thế, vẫn sắc hoa đỏ rực

Nơi sân trường, dẫu vạn vật đổi thay

Áo học trò cuối mùa Phượng nao nức

Tung tăng về …ngày khai giảng năm nay

.

Cổng trường xưa còn vang hồi trống giục

Tiếng guốc vang rộn rã khắp hành lang

Sân cờ cao giữa sân trường nghiêm túc

Xếp hàng đi...thẳng lối nhé: Hai hàng!

.

Có một lần em đã từng "rơi lệ"

Điểm zero... Ôi, ta nhớ suốt đời

Thành tích biểu ghi lại câu chuyện kể

Tuổi học trò... ngoan nghịch vẫn tuyệt vời!

.

Trang vở kẻ và ghế bàn mực vấy

Bảng đen hiền còn bụi phấn vương vương

Ôi, điểm son nghe lòng vui biết mấy

Để một đời sẽ nhớ mãi "Trường thương"

.

Thầy cô xưa nay tóc màu phấn bạc

Trò năm nào giờ cũng chợt hoa râm

Nét thời gian trôi theo dòng lưu lạc

Sổ điểm danh buồn những dấu lặng thầm

 

Như Thương

(Cuối mùa phượng đỏ 2023)

 

 

1 comment:

  1. Bài thơ này của trò Kh. là bài thơ “tức cảnh sinh tình”, vì trên đường em đi làm vẫn đang còn một cây Phượng đỏ rực rỡ như thể là Phượng đầu mùa vậy!
    Bây giờ đang là mùa mưa để chuyển sang mùa bão, thế mà cây Phượng đó lạ thật!
    Do đó sau khi em làm bài thơ rồi thì đi tìm tấm hình minh họa muốn… hụt hơi luôn! Tìm làm sao có hình “hoa ngoài bình hoa” với ngụ ý “hoa cuối mùa” như là một… nghịch duyên!
    Mai mốt các phó, chính nhòm của lớp mình có dịp chụp hình những cảnh, vật nghịch duyên như vậy thì cho Kh. xin hình để làm thơ nha.
    Cám ơn Dzung luôn đem thơ của Kh. đến với thầy cô và bạn mình nha.

    ReplyDelete