Thursday, August 3, 2023

Yêu Kẻ Cuồng Si



 

YÊU KẺ CUỒNG SI

 

Nét mày em vẽ cho anh

Son môi đỏ chót mơ thành tơ duyên

Vẫn là cô bé ngoan hiền

Cho em hôn nhẹ đường viền ái ân

Để ngọt ngào sẽ trong ngần

Từ giây phút ấy Ta gần bên nhau

Ơi tình muôn vạn sắc màu

Lung linh khi tựa mái đầu bạc phơ

Xuân xanh qua thật tình cờ

Thời gian như thể hững hờ trôi đi

Ta người yêu kẻ cuồng si

Còn Em ngồi đấy vân vi giữa đời

Điểm trang phấn nụ với người

Nghiêng vai ngoảnh lại nét cười vấn vương

Ta-Em thấp thoáng Vô thường

 Trái tim nhỏ bé cuối đường còn yêu ...

 

Như Thương

2 comments:

  1. Lâu lắm rồi Kh. mới làm lại thơ tình tính tang... Cảm ơn Dzung đã gởi bài thơ mới xuất kho đến thầy bạn mình đọc nha.

    ReplyDelete
  2. Chị KH. Em bên 68/75 nên hay qua 67/74 đọc. Đầu tiên em thích thơ của chị.Tuy nhiên đọc nhiều thơ chị viết em thấy nó giống nhau quá như là chỉ một yếu tưởng. Môi hôn,ngực trầm,tóc dài,vô thường ,yêu anh rồi yêu em. Bài nào cũng giống như bài nào. Em đọc thơ Du tử Lê. Nguyễn tất Nhiên. Họ viết sao chẳng bài nào giống bài nào. Có lẽ vì thế,chẳng ai có thể quên thơ của họ, và họ luôn để lại dấu ấn cho đời sau. Chị đổi mới đi, đọc thơ chị nó nã ná nhau đâm nhàm lắm. Em góp ý vậy ,xin lỗi thật lòng,xin chị đừng buồn nhé.
    Em. Dzạ lữ tổng hợp BMT.

    ReplyDelete