Monday, May 20, 2024

Cảm Xúc Của Bạn Đỗ Dư Sau Ngày Hội Ngộ

Hội Ngộ 50 năm ngày ra trường đã rất thành công ngoài sự mong đợi .Được phân công phụ trách phần Văn Nghệ cũng có vài điều chia sẻ hợp ca " Hè Về" ngày mùa hè nóng bức, những ngày tập đầu tiên lác đác năm ba bạn... rồi từng tuần đông dần lên để có một bài hợp ca rất "Hè".

 Cảm ơn các bạn trong đội múa (tuổi cao sức yếu: Quế Lan,Ánh Phượng, Thuý Hằng, Phi Giao, bạn Thịnh, bạn Đức...) cũng tranh thủ từng chiều tập luyện để có một "còn thương nhau thì về Ban Mê Thuột" hết sức dễ thương, cảm ơn vợ chồng Gary-Kim Sơn, một guitarist Gary với tiếng hát vượt thời gian của Kim-Oanh Nguyen, cặp song ca Phùng Đạt và Kim Sơn, những giọng hát Nội của Bích Toàn, Hữu Quý, Trần Bình... Và bài múa của Bạn Trần Thị Thôn, những guitarist Đỗ thế Hùng. Trần Can và một Saxophone của anh Tường. 

Tất cả đã làm nên một chương trình văn nghệ đặc sắc nhất từ trước tới giờ . Không gì hơn cảm ơn các bạn! Hẹn Hội Ngộ tới sẽ cố gắng nhiệt tình hơn nữa!

 Đỗ Dư 



No comments:

Post a Comment