Sunday, April 6, 2014

Bốc Lửa và Bất Tử Tình




BỐC LỬA
  
Bất kể người say, tỉnh, kẻ mơ,
Yêu nhau, vượt cả không - thời gian.
Cùng nhau đón nhận từng hơi thở,
Cách biệt trao nhau nỗi nhớ thương.
Mảnh liệt, thăng  hoa, hỏa bộc phát,
Êm đềm, lắng đọng, mờ mờ sương.
Trời mưa, gió thổi, tình ta ấm,
Ướt lạnh run, tình ta bốc lửa.


BẤT TỬ TÌNH

Những tưởng, nào ngờ, quá bất ngờ.
Hương yêu chợt thoảng, anh u mê.
Nồng nàn đượm thắm, em chợt tỉnh,
Lạnh lẽo trôi qua, hắn đắm say.
Khốn khổ, gian nan mảnh liệt tiễn
Tình  yêu, hạnh phúc cùng nhau  trao.
Say tình, tỉnh rượu, yêu say đắm,
Khoái lạc, hoan ca, bất tử tình.

TCHOA

***

Lời bình thơ của Nam Đà

Tháng Tư, trời xì gền nóng đổ lửa . Ba mươi sáu độ xê
Hôm qua nghe Kim Hương kể Quận 8 cháy cả bãi xe... Sợ bà hỏa thiệt
Sáng nay, đang lấy lại bình tĩnh,để sống tiếp cả tuần...... Bỗng.....

Lại bốc lửa với 2 bài thơ tình iu của nhà thơ trẻ Chí Hoà  Trương. Càng ngày thần tượng của mình lại càng làm thơ lên tay ghê ta ơi... Ta nói, đang nóng muốn tắt thở tự nhiên nghe:

   "Trời mưa, gió thổi, tình ta ấm,"
 
... rồi tiếp theo,  nghe mát... rười rượi... cả tâm hồn là:
 
   "Ướt lạnh run , tình ta bốc lửa"...khà khà

Thế mới biết, sức mạnh của tình iu ,thiệt là ghê gúm và mãnh liệt biết chừng nào... Ta nói... ướt nhem, lạnh run... nó vẫn bốc lửa phừng phừng...

Cám ơn Chí Hoà đã đem lại luồng gió mát cho diễn đàn ngày đầu tuần... Nói gì thì nói, Nam Đà vẫn khoái nhất câu cuối của bài thơ thứ hai:
 
     "Khoái lạc, hoan ca ,bất tử hình".......ke ke

Cám ơn Chí Hoà rất nhiều.
Nam Đà

3 comments:

  1. Thôi rồi, Kh. gác bút mần thơ tình để... ngắm nhà thơ Chí Hòa nhà ta phóng bút bốc hỏa !

    Kh.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tình U Mê

      Bốc lửa vì yêu trong mưa sa
      Vì đâu ai biết lạc đường hoa
      Mưa ướt lạnh run... tình bốc hỏa
      Lửa cháy tình hoa, lửa cháy nhà,
      Thăng hoa... khoái lạc tình mê muội,
      Gian nan đưa tiễn lạc bãi xa
      Mong ước chỉ là cơn mộng ảo
      Hỡi tình...mau tỉnh phút hoan ca!

      PTMinh-Hưng.

      Delete