Sunday, August 17, 2014

Cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn BMT của NK 67-74

Tổng kết việc cứu trợ hỏa hoạn BMT của NK 67-74
(8/8/2014)

1) Quà gởi riêng cho cháu Oanh, cháu của bạn Vũ Thi Phụng:

                                           Thủ quỹ
    - Thầy Chung Phước Khánh: $100 USD      (Dung) 
    - Phạm Kim Hương:       :  $50 USD      (Dung)

                              ========
    Tổng cộng               : $150 USD
2) Quà gởi chung cho ba gia đình:
   - Thầy Cô Lê Viết Lâm    : $100 AUD     (Phụng)
   - Anh Vi Văn Cường       : $200 AUD     (K. Oanh)
   - Phan Kim Oanh          : $200 AUD     (K. Oanh)
   - Võ Thị Chung           : $100 CAD     (Tuyết Mai)
   - Nguyễn Thị Thúy        : $100 USD     (Dung)
   - Nguyễn Thị BÍch Thủy   : $100 USD     (Dung)
   - Lê Thị Bạch Liên       : $100 USD     (Dung)
   - Trần Dung              : $200 USD     (Dung)
   - Trích quỹ tương trợ    : $100 AUD     (K. Oanh)
                          
   $200 USD     (Dung)
                              ========
    Tổng cộng               : $600 AUD + $100 CAD + $700 USD

Chú thích:
    USD: Mỹ Kim, AUD: Úc Kim,  CAD: dollar Canada

Tổng số tiền tương trợ được phân phối như sau:

a) Gia đình Phạm Văn Lộc (NK 68-75): $300 USD
    được gởi đến chị Phạm Thị Hiền (chị ruột của Lộc ở Hoa Kỳ) để chuyển về cho Lộc


b)  Gia đình chị Lê Anh (NK 65-72): $450 AUD

c) Gia đình cháu Nguyễn Hoàng Oanh, cháu của Vũ Thị Phụng (NK 67-74) và học trò của Huỳnh Thị Mùi (NK 67-74): $150 AUD + $100 CAD +$400 USD
    Quà riêng cho cháu Oanh: $150 USD


***


 Lá thư gởi chị Phạm Hiền ngày 12/8/2014

Chị Hiền thân mến,

Dung xin gởi chị chi phiếu $300 đính kèm theo thư này. Dung nhờ chị Hiền chuyến đến Lộc món quà nhỏ của Thầy Cô và các CHS THBMT niên khóa 67-74 để chia xẻ phần nào nỗi khó khăn của Lộc và gia đình trong cơn hỏa hoạn vừa qua.

Mến chúc gia đình Lộc nói riêng và đại gia đình chị nói chung thật nhiều may mắn trong những bước đường sắp tới để tái tạo lại những gì đã bị ngọn lửa tai ác mang đi.

Chúc chị luôn vui khỏe.

Thân mến,
Dzung
8/12/2014

***

Thư cám ơn của chị Phạm Hiền (17/8/2014)

Kính thưa Thày Cô,
Dzung và Như Thương thân, 
Hôm qua H đã nhận được và sẽ chuyển đến Lộc món quà tình nghĩa của Thày Cô và nhóm chs 67-74. Đây là một trong những  chia sẻ, những an ủi quý báu đến với gia đình trong cơn hoạn nạn cuối tháng bảy vừa qua. Thay mặt cho gia đình,  H xin cám ơn Thày Cô và các bạn rất nhiều.
Cầu mong mọi sự an lành đến với Thày Cô, các bạn và những người thân yêu.
( H không biết hết các địa chỉ mail, nhờ NT và Dzung chuyển dùm nhé)
HIỀN

* Sau vườn nhà còn lại những đóa hoa Thược  Dược cuối hè, H gởi tặng Blog 74












***

Thư cảm ơn của chị Lệ Anh và cháu Oanh
Vũ Thị Phụng chuyển ngày 21/8/2014

Dung thân thương! Sáng nay 21.08.2014 bọn mình đã đem quà tặng của quý Thầy cô và các bạn trao tận tay chị Lệ Anh và cháu Hoàng Oanh. Chị Anh và cháu Oanh rất xúc động khi đón nhận sự chia sẻ của quý Thầy Cô và cá bạn lúc hoạn nạn. Chị Anh và cháu Oanh xin gởi đến Thầy Cô và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất .
 

2 comments:

  1. Tình người và Tình hoa như quyện lấy nhau... Chị Hiền trồng hoa khéo quá, chụp ảnh cũng tuyệt lắm đó !
    Cám ơn Dzung đã post tin cập nhật, thư với hình thật chu đáo và dễ thương

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Mong rằng tất cả mọi hoạn nạn sẽ qua đi
    Xin cầu chúc gia đình chị Lệ Anh và cháu Oanh sớm vượt qua quãng đời khó khăn này

    Trò: Kh.

    ReplyDelete