Monday, August 4, 2014

Thư Cám Ơn của chị Phạm Thị Hiền

Kính thưa Quý Thày Cô,
Thưa các anh chị, các bạn 72 cùng nhóm 74, 75, 79  h/s THBMT,

Hỏa hoạn  xảy ra chiều ngày 28/7 là một biến cố quá lớn nhưng hôm nay Hiền và mọi người trong gia đình đã bình tâm trở lại. Tất cả đều hiểu rằng họa-phước khó lường, trước tai họa lớn như vậy mà không có sự thương vong nào xảy ra thì quả là vô cùng may mắn dù mất mát về vật chất cũng nhiều. Lòng tự nhủ chuyện rủi ro đã giáng xuống  rồi, có buồn rầu cách mấy cũng không gỡ lại được nhưng sao nhìn lại cảnh trống trơn của mảng nền nhà cháy tàn còn sót lại, lòng bỗng dâng lên đầy nỗi chua xót ngậm ngùi. Trong những ngày nóng bỏng vừa qua nhờ sự ân cần, quan tâm an ủi đáng quý về tinh thần cũng như  vật chất của các Thày Cô, của các anh chị, các bạn cùng các em trường THBMT ở khắp nơi mà tinh thần suy sụp kèm với sự tuyệt vọng của từng cá nhân trong gia đình được vực lên rất mạnh mẽ. Đến từ những giây phút đầu tiên, tình thương ấy chính là một động lực để Lộc chấp nhận thực tế trước mắt, can đảm đứng vững, từ từ ổn định cuộc sống trở lại. Trong tương lai, trên nền cũ mà được xây dựng căn nhà trở lại thì đó chính là CĂN NHÀ của TÌNH THƯƠNG được gói ghém trong đó biết bao sự đùm bọc chia sẻ.
Nói bao nhiêu cũng không vừa, đại diện cho gia đình Hiền chân thành cám ơn quý Thày Cô, anh chị em và bạn bè. Xin lập lại suy nghĩ giống Lộc, giờ thì ngọn lửa thiêu rụi đã tắt, tro tàn cũng lạnh nhưng ngọn lửa ân tình lại bừng hơn  lên và sẽ ráng giữ cho tỏa sáng mãi đến cuối cuộc đời. 

PHẠM THỊ HIỀN
(65-72)

No comments:

Post a Comment