Saturday, August 2, 2014

Tiễn Thầy Lô và Cô Trâm

Kính thưa thầy cô và các bạn,

Để tiễn thày Lô và cô Trâm chuẩn bị định cư tại Mỹ, lớp Trung học THBMT 67-74 kính mời quý thầy cô tham dự buổi chia tay vào lúc 18g ngày 02/08/2014 số 148 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1 Sài gòn (gần ngã tư Hai Bà Trưng & Nguyễn Đình Chiểu- Đối diện quán Hương Rừng, năm trước đã đón Trần Dung). 

Rất mong sự có mặt đông đủ của quý thầy cô và các bạn, để tiễn thầy Lô & cô Trâm rời khỏi Việt Nam để định cư tại Mỹ. Khoảng cách địa lý VN-Hoa Kỳ cách trở xa xôi, từ nay chúng ta rất hiếm khi được gặp thây cô, một lần nữa ban liên lạc khóa 67-74 tha thiết mời quý thầy cô & các bạn sắp xếp chút thời gian dự buổi chia tay ấm cúng để chúc gia đình thầy Lô, cô Trâm hưởng cuộc sống mới: VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG & THỊNH VƯỢNG.

Kính báo

Lưu ý: Các bạn Xuân Anh, Thi, Thôn ít tham dự sinh hoạt của lớp đề nghị sắp xếp thời gian cuối tuần.
Nhờ Châu Thu Thủy liên lạc Nam Đà bởi "gần nhà và thân thiết", cũng như nhờ ban Thủy liên hệ bạn Thắng & mời giúp (dạo này gặp Thắng coi bộ hơi bị khó). Rất mong Thanh Hương, Tuyết Mai hổ trợ trong buổi họp mặt này.

***

Hình ảnh do Quang Tâm và Chí Hòa gửi về










***

Chúc mừng của Thầy Chung Phước Khánh

Xin chúc mừng thầy Lô - cô Trâm được định cư ở Mỹ.
Thầy mong các em có mặt thật đông đủ trong buổi họp mặt tiễn đưa thầy cô vào ngày 2- 8-2014 
Thầy mến chúc thầy trò có một buổi tiệc biệt ly thật vui và thật thân mật, đầm ấm.
Hi vọng thầy và khóa 74  sẽ  gặp lại thầy Lô - cô Trâm trong Đại hội kỷ niệm 60 năm thành lập THBMT sẽ được tổ chức tại nam Cali năm tới, 2015.
Mến chúc thầy Lô - cô Trâm đươc bình an trong cuộc hành trình có một không hai này.
T/ Khánh, Boston
***
Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng
Chúc mừng anh Lô - Trâm đến quê hương mới - Thân chúc Anh Lô - Trâm sẽ được hưởng một cuộc sống mới đầy như ý và thật nhiều an lạc.

Giong Nguyen, S.A.
***
Lời chúc của Kim Hương
Kính thăm thấy Lô, cô Trâm,

Trò Kh. kính chúc thầy cô được thượng lộ bình an và mọi điều an lành

Trò: Kh.
*** 
Lời chúc của Kim Oanh
Cái Oanh mới nhắn tin vào mobile phone của Quang Cưa mà chưa thấy trả lòi....
Chắc mọi ngươi đang bịn rịn....thôi, Cái Oanh chuyển tin nhắn vào đây vậy :-)

Quang Cưa à,
Quang Cưa chuyển dùm lời chúc của Cái Oanh đến thầy Lô và cô Trâm nhe. Merci, merci!
"Kim Oanh xin được chúc mừng thầy cô. Kính chúc thầy cô đuọc nhiều sức khoẻ để hưởng không khí tự do ạ"

Mến chuc thầy cô và các bạn 1 đêm với thật nhiều kỷ niệm. Chắc phải tốn nhiều tissues!!! 

:-))))) Cái Oanh.
***
Lời chúc của nhóm học trò Ban Mê

Nhóm học trò Ban Mê xin được chúc Thầy Cô sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy nơi chân trời mới , chúc các bạn liên hoan thật vui và đầy kỷ niệm.
Nhóm CHS Ban Mê.

Ghi chú: Quang Tâm cho biết sau ngày thứ hai, Thầy sẽ lên Ban Mê Thuột

***

Lời chúc của Minh Trung

MinhTrung xin mến chúc thầy Lô và cô Trâm cùng các bạn vui vẻ trong buổi họp mặt chia tay và kính chúc thầy cô lên đường bình an.

Không biết thầy cô sẽ định cư ở thành phố, tiểu bang nào, nhưng minhtrung cũng hi vọng sẽ được dịp gặp lại thầy cô sớm :-)


minhtrung :-)

***

Lời chúc của nhóm học trò 67-74 khóa 67-74

Nhóm học trò khóa 67 - 74 ở Sài gòn đồng kính chúc thầy cô Lô:
- Thượng lộ bình an, 

- Dồi dào sức khỏe,

- Luôn luôn vui vẻ, 

- Tràn đầy hạnh phúc.

 

1 comment:

  1. Cái Oanh xem hình, mừng cho thầy cô nhưng sao thấy buồn quá hà!!! ....Khó có dịp mà ngồi với nhau như vậy!
    Lại tốn tissue rồi!

    ReplyDelete