Thứ bảy ngày 27/12/2014
tại Nhà hàng khách sạn Đam San
212-214 Nguyễn Công Trứ, Buôn Ma Thuột
Liên lạc:
Email: thbmt74@gmail.com
Quách Lục: +84 01685124641 (BMT)
Ngô Đức Bằng: +84 0905816461 (BMT)
Tạ Thị Ngọc Thư: +84 0932580202 (BMT)
***
Video ghi lại hình ảnh Khách Sạn Đam San
để Thầy Cô và các bạn ở xa biết thêm về địa điểm Hội Ngộ
***
YỂM TRỢ CHO KỶ YẾU 2014 VÀ HỘI NGỘ
1) Nguyễn Thị Bích Thủy: $100 USD
2) Phạm Kim Hương: $50 USD
3) Mai Phương Hồng: $100 USD
4) Lê Thị Hồng Vân: $100 USD
5) Huỳnh Thị Bích Sơn: $50 USD
6) Thày Nguyễn Giõng: $200 AUD - tham dự Hội Ngộ
7) Thầy Cô Lê Viết Lâm: $200 AUD
8) Anh Chị Nguyễn Quang Thắng: $250 USD - tham dự Hội Ngộ
9) Thầy Võ Ngọc Lô: $100 USD
10) Bùi Kim Sơn: $300 AUD
11) Thầy Cao Bính: $100 USD - tham dự Hội Ngộ
12) Thầy Chung Phước Khánh: $200 USD - tham dự Hội Ngộ
13) Lê Bạch Liên: $100 USD
14) Võ Thị Chung: $100 CAD (chuyển cho Tuyết Mai)
15) Thầy Nguyễn Đình Dũng: $100 USD
16) Dương Đức Thụy Sỹ $50 USD
17) Trương Minh Trung $100 USD
18) Nguyễn Thị Hương Thi $100 USD (chuyển cho Tuyết Mai)
19) Hoàng Kim Cư $100 USD
20) Phạm Ngọc Ánh (USA) $100 USC
Yểm trợ và tham dự Hội Ngộ
21) Châu Thu Thủy 2,000,000đ
22) Tạ Thị Nam Đà 2,000,000đ
23) Vũ Văn Thắng 2,000,000đ
24) Nguyễn Ngọc Trân: 2,000,000đ
25) Nguyễn Ngọc Thạch: 2,000,000đ
26) Trần Văn Vinh: 2,000,000đ
27) Lê Thị Tuyết Mail: 1,000,000đ
28) Ngọc Trang: 1,000,000đ
29) Ngọc Ánh: 1,000,000đ
30) Đỗ Thế Hùng: 1,000,000đ
31) Nguyễn Thị Hồng B: 10,000,000đ
32) Phạm Ngọc Ánh (Sài Gòn): 10,000,000 đ
Tổng cộng: $1,700 USD + $800 AUD + $100 CAD + $36 Tr VND
Tham dự Hội Ngộ :
- Đỗ Quang Tâm: 600,00đ
- Ngọc Thanh: 600,000đ
- Nguyễn Thị Thanh Hương: 600,000đ
- Kim Thanh: 600,000đ
- Trần Thị Thôn: 600,000đ
- Bùi Thị Minh Khuê: 600,000đ
- Trần Thị Thi: 400,000đ
- Nguyễn Thị Hồng A: 400,000đ
- Trương Chí Hòa: 400,000đ
- Phạm Văn Cường:
- Tăng Vĩnh Phước
- Nguyễn Di Xứ
- CHS Ban Mê Thuột: 15,000,000đ
Tổng cộng: 19,800,000đ
Số tiền đã chuyển về cho Ban Liên Lạc:
1) Trần Dung ứng trước khi có quỹ yểm trợ: $400 USD
2) Nhờ Sang chuyển về cho Ban Liên Lạc: $500 USD
3) Kim Oanh chuyển cho Tuyết Mai: $800 AUD ngày 1/12/2014
Quỹ yểm trợ hiện được Ban Liên Lạc ở các địa phương giữ như sau::
1) Ban Liên Lạc - BMT (Ngọc Thư/Bích Toàn): $900 USD + 35Tr VND
2) Ban Liên Lạc - SG (Tuyết Mai): $800 AUD + $100 CAD + $100 USD + $20.8Tr VND
3) Quỹ Bắc Mỹ Châu (Dung + Kim Hương): $700 USD + $100 USD (quà xổ số của Kim Hương)
***
YỂM TRỢ VÀ QUÀ ĐẶC BIỆT CHO HỘI NGỘ
2) Bạn Thu Minh tặng công thực hiện quà kỷ niệm tặng Thầy Cô.
3) Anh Chềnh Mộc Sáng tặng một món ăn đặc biệt do chính tay anh nấu trong bữa tiệc Hội Ngộ.
4) Bạn Trần Văn Bình ủng hộ phí tổn in thiệp.
5) Bạn Võ Thị Chung ủng hộ 4 món quà cho mục xổ số
6) Gia đình Trần Dung: em Trần Văn Quang + Trâm Anh và em Trần Văn Minh ủng hộ chi phí và công in Kỷ Yếu
7) Bạn Phạm Kim Hương: 2 phần quà, mỗi phần $50 (đã gởi vảo quỹ Bắc Mỹ)
8) Bạn Trần Thị Dung: một máy hình Canon A4000 và một tablet Samsung Galaxy Tab4 8-inches
9) Thầy Cao Bính: một chiếc đồng hồ
10) Bạn Trần Văn Vinh: xe hơi đưa Thầy Thân Trọng Sang và Thầy Võ Quý Sỹ về tham dự Hội Ngộ
11) Bạn Lê Thị Tuyết Mai: 1 Tr. đồng cho chi phí đi đường của Thầy Sang và Thầy Sỹ
12) Bạn Châu Thu Thủy: 1 Tr. đồng cho chi phí đi đường của Thầy Sang và Thầy Sỹ
***
ĐẶC SAN HỘI NGỘ
Phát hành ngày 6/12/2014
***
KỶ YẾU 2014
Phát hành ngày 27/12/2014 tại Ban Mê Thuột
***
TIN TỨC VỀ HỘI NGỘ
- Họp mặt Ban Liên Lạc Hội Ngộ 40 Năm - Ngày 17/8/2014: Ban Liên Lạc
- Hình ảnh Ban Liên Lạc họp mặt ngày 19/8/2014
- Tập thơ Thoáng Hương Xưa của Cô Minh Hưng
- Viếng thăm tiệm Ngọc Đá của Thu Minh, nơi sẽ thực hiện những món quà gởi đến Thầy Cô trong dịp Hội Ngộ
- Chi phí tham dự Hội Ngộ - 29/10/2014
- Tìm địa điểm picnic cho hậu Hội Ngộ vào ngày Chủ Nhật 28/12/2014 (video do Quách Lục thực hiện ngày 31/10/2014)
- Các bạn tập hợp ca để trình diễn trong ngày Hội Ngộ
Tiếc quá ! Ước gì Kh. đi phó hội 40 năm này được nhỉ?
ReplyDeleteNhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn xưa và nhớ Banmê thật nhiều mà chẳng biết làm sao đi được...
2024 là 50 năm có đi được không? CƠ HỘI GẶP NHIỀU BẠN CŨ.Đợi 55 năm chắc không còn được báo người?
DeleteNúi đồi nương náu trong hồn đá
ReplyDeleteVạn thuở sơ khai bỗng hiện về
Ta nghe đất nhớ, thương chi lạ
Sắc màu ẩn hiện nỗi đam mê
Trò Kh. mong ngày Hội Ngộ của Thầy Cô và các bạn sắp đến và đợi xem, đọc tường trình, phóng sự, hình ảnh... ríu rít của mọi người ạ !
ReplyDeleteHoan hô Dzung đã cập nhật hóa đầy đủ tin tức về Hội Ngộ
Cám ơn Dzung đã... vất vả, lặn lội vì Hội ngộ!
ReplyDeleteMệt không? Chắc là mệt rồi!?
Vui không? Vui quá xá, phải không Dzung?
Thương nhỏ,
Kh.
Bốn mươi năm gặp lại nhau
ReplyDeleteTóc xanh áo mỏng tìm đâu ...vóc gầy?
Phôi pha những tháng cùng ngày
Nhìn nhau ngỡ mộng theo mây gọi về
Gặp nhau...có phải cơn mê,
Bốn mươi năm lẻ bộn bề bể dâu...
...