Thursday, April 9, 2015

Họp mặt với Thầy Cô ngày 7/4/2015

Tin về buổi họp mặt từ Thu Thủy:

Hôm qua Thủy chạy từ Bình Dương về chắc không thể tới nhà Thầy Cô Lâm được. Ai dè Chí Hòa ngồi trước nhà rủ Thủy đi tới nhà Thầy Cô. Thủy điện thoại cho Thanh Hương. Cả ba tới nhà Thầy, mỗi đứa một món cũng xôm tụ ghê! Thấy Thầy Cô Lâm, Thầy Cô Bính vui quá! Thủy và các bạn muốn lúc nào Thầy Cô cũng thật vui. 

Ngày mai Thầy Cô Bính về quê ngoại, lũ học trò lại í ới nhau tiễn Thầy. Vài hàng cho Dung biết tin!

***

 Dưới đây là những hình ảnh buổi họp mặt Thầy Cô Lâm, Thầy Cô Bính và Thầy Cô Tá
với học trò 74 của Thầy Bính và Chí Hòa gởi về:

















2 comments:

  1. Coi như 40 năm rồi, bây giờ Cái Oanh mới được thấy lại thầy Tá trong dịp này. Chắc thầy chẳng nhớ Cái Oanh đâu. Vì hồi xưa mình đâu có giỏi toán đâu!
    Kỳ này phe họ nội tổng công kích heng. Xem hình đã luôn! ....mà thèm cũng đã luôn! (Có cái món gì mà có que ghim ghim đó?? Hấp dẫn thiệc! Hình như xoài và Xa bô chê??
    Mến chúc các bạn họ nội và các thầy cô dzui dài dài nheng. Cái Oanh.

    ReplyDelete
  2. Trật lất rồi Cái Oanh ơi... dĩa ghim ghim là xoài và đu đủ. Trúng không bà con họ nội?!
    Thầy cô thấy tụi em nhìn cái dĩa kỹ chưa? Nhắc tới chữ xoài mà không nhắc tới Bạch Liên là một thiếu sót lớn ạ ! Bạch Liên là "vua chấm xoài tượng với mắm ruốc ở gầm bàn!!! Hình như có lần hắn đem được cả nước mắm đường nữa!
    Chúc thầy cô và họ nội vui từng giờ, từng ngày khi bên nhau

    Trò Kh.

    ReplyDelete