Monday, April 13, 2015

Phượng tím trái mùa

Các em thân mến,

Vùng Woodville Gdns, Nam Úc, khu nhà thầy ở, hai bên đường Danvers Grove, cách nhà thầy khoàng 1, 2 phút đi bộ, có khoảng 35 cây phượng tím lớn, nhỏ... Thường cứ đến đầu mùa hạ, khoảng đầu tháng 11 dl, cây nở bồng tím rất thơ mộng; khi rụng trên vệ đường, càng đẹp hơn!

Đột nhiên năm nay, có lẽ do thời tiết, khí hậu quái đản (!). mới đầu tháng 4, mà đã có 5 em nở bông phơi phới đầu cành: nở giữa mùa thu Nam bán cầu!

Thứ năm tuần rồi, 09/04... thầy đi bộ bên đường Danvers, thấy lạ nên chụp vội vài hình ảnh để các em cùng thưởng thức "dung nhan mùa hạ" 5 em Jacaranda đi lạc... (mùa) này!

Thân chúc tất cả các em nhiều an lạc.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.









Lá và trái xanh, khô của Phượng tím, được (bị) thầy bẻ đem về nhà.
Nhìn thấy lá thì giống lá phượng đỏ, nhưng trái thì khác hẳn, phải không?

1 comment:

  1. Bài Thơ cảm tác hình Phượng Tím Trái Mùa_Vùng Woodville Gdns, Nam Úc,_bên đường Danvers Grove_Nguyễn Giõng

    PHƯỢNG TÍM MƠ

    Phượng tím trái mùa, Phượng Tím mơ
    Gió bay cánh tím hồn bơ vơ
    Con đường hoa bướm chiều tan học
    Áo tím ai bay nắng thẫn thờ

    Bâng khuâng hoàng hôn xuống lạnh lùng
    Nhìn hoa phượng tím nhớ mông lung
    Người em gái nhỏ ngày xưa ấy
    Áo tím ngây thơ bước ngập ngừng...

    Phượng tím xưa và bài thơ cũ
    Cánh Phượng yêu đem ép vào thơ
    Nét chữ ngây ngô - Cành hoa tím
    Thuở học trò yêu Phượng tím mơ...

    Gởi tặng em cành phượng tím trái mùa
    Nghe lòng xao xuyến nhớ ngày xưa
    Hãy giữ cho nhau màu Phượng tím
    Phượng tím mơ,
    ... Lưu luyến đến bao giờ...

    Phạm Thị Minh-Hưng.

    ReplyDelete