Friday, April 10, 2015

Tiễn đưa thầy cô Bính về Hoa Kỳ

Chiều nay, 9-4-2015, Quang Tâm nhắc nhở các bạn có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 45 phút tối để tiễn đưa Thầy cô Bính về lại Hoa Kỳ. Cả nhóm gồm Thanh Hương, Thu Thủy, Hồng và Hòa rủ nhau đi thưởng thức món mì hấp dẫn cùng những ly nước mía ngọt thanh. Còn dư thời gian nên cả bọn chạy lòng vòng dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc tận hưởng gió đêm lồng lộng mát rượi. Cứ tà tà nên khi đến phi trường thì thầy cô đã vào check-in hành lý mất rồi.

Lần lượt Quang Tâm, Hồng B và Trang cũng đã đến. Đợi một hồi lâu thì thầy cô đã làm xong thủ tục và trở ra. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thầy cô đã nói lên được niềm vui khi học trò đưa tiễn.

Chuyến về thăm quê nội của thầy cô thật mỹ mãn: vừa dự Hội ngộ 40 năm lớp 74, vừa chu toàn chuyện trăm năm cho cậu con trai, vừa ngao du từ bắc chí nam ... Đã thiệt!!! (mượn lời Chí Hòa nghen)

Mặc dù sau những chuyến đi dài mệt mỏi, sau biến cố thầy cấp cứu làm học trò muốn đứng tim luôn. Giờ đây, nhìn thầy cô thật chân tình, thật tràn trề hạnh phúc bên lũ học trò ngồi quanh bàn giải khát, râm ran cười nói bao câu chuyện đời.

Thời khắc trôi nhanh với khung cảnh nhộn nhịp bao người đưa đón thân nhân ở phi trường. Giờ tạm biệt cũng đến, thầy cô đành bịn rịn chia tay học trò để bước vào phòng chờ máy bay cất cánh.

Mong thầy cô khỏe mạnh trong chuyến bay về lại Hoa Kỳ dài lê thê. Đúng là “nghìn trùng xa mỏi đường bay”. Thầy cô về nhà bình an, vui cùng con cháu và những người thân thuộc.

Mong ngày thầy cô về thăm lại quê nội, ngày ấy chắc cũng gần gần thôi.

Những vòng tay ôm chặt, chia tay ấm nồng tình thân. Những bàn tay thương yêu vẫy chào nhau, vẫy chào mãi không ngừng, bịn rịn, lưu luyến không thôi đã khiến thầy đi khuất xa còn ngoảnh đầu trông lại ...














1 comment:

  1. Thầy cô Bính đúng là "Dế mèn phiêu lưu ký" !
    Kính chúc thầy cô thượng lộ bình an, về đến nhà... lấy hình chớp bóng ra ngồi coi lại hết.. Vui đáo để ! Nhớ quá chừng !

    Trò Kh.

    ReplyDelete