Wednesday, September 30, 2015

Đầu mùa Xuân Úc Châu

Cùng thầy cô và các bạn,

Sáng nay, Cái Oanh bắt điện thoại, thầy Lâm hỏi: "Oanh thức dậy chưa?"
- "Dạ con đang dậy ạ".
- "11 giờ đến thầy cô rồi mình đi ăn chơi hỉ?"
- "Dạ"....

Dừng xe trước cổng là thầy bước ra khoe: "Hoa hồng leo trên giàn đẹp lắm Oanh kìa... nhiều nụ lắm"...
Thế là con nhỏ bấm lia bấm lịa .

... Còn hoa đào 2 màu đàng kia kìa ...
1 cây mà ra 2 loại bông quyện vào nhau, thật hiếm thấy . Nó lại ra hoa ngay cả gần gốc mà ngay giữa thân cây nữa cơ!

... Cây hoa đào màu cánh sen đậm ra hoa dầy cộm, chi chít những cành, nặng trĩu!

Mời thầy cô và các bạn thưởng thức vườn hoa đầu mùa Xuân của nhà thầy cô Lâm ạ.













...từ từ rồi cô ra tới.
Cô cứ né né không cho Cái Oanh chụp hình. Thôi thì bắt thầy làm người mẫu vậy. hahahahaha.
Hà hà hà, thầy và Cái Oanh lại bánh xèo.
Thầy cô và Cái Oanh trò chuyện huyên thuyên... thầy cô lúc nào cũng nhắc từng đứa học trò, từng thầy cô ở Sàigòn, ở Banmethuot, ở nơi này nơi kia ...
Chắc thầy cô và các bạn nhảy mũi tưng bừng phải hông ạ ?
Ăn xong lại chương trình cafe'. Hihi. Làm sao mà thiếu chương trình này cho được?
Hihi.
Rỉ rả, thong thả, trò chuyện... rồi về.
Thầy bảo: "Chừng mô Oanh rảnh? một hai tuần mình đi nữa hỉ?"
Hahahahaha. Có thầy cô hay bạn nào muốn tháp tùng không ạ?
Cái Oanh tin là 2 Cái Hương, Cái Mai Phương Hồng, Cái Mùi, thèng Đà đang rối lên kia kìa. Hahahahahaha.








Một buổi trưa ấm áp đầu mùa Xuân Sydney!

Cái Oanh.

1 comment:

  1. Em thì nhìn kỹ khuôn mặt thầy cô, rồi đến rổ rau của bánh xèo, cuối cùng mới đến... Cái Oanh (vì khuôn mặt hắn tớ "nựng" hôm đi Đại hội rồi, nên biết tỏng tòng tong!)
    Thầy cô Lâm mình đẹp lão lắm ...

    Trò Kh.

    ReplyDelete