Tuesday, March 8, 2016

NGÀY 8/3/2016 BAN MÊ

Đến hẹn lại lên, năm nay ngày 8/3 nhóm u70  cà phê Ban Mê lại
tổ chức cho phái "yếu" trong nhóm một ngày vui từ
cây nhà lá vườn thôi,
nhưng vui để quên "dà" là chính,
tiệc tùng ca hát là phụ
vì cả 365 ngày mới có một ngày cho quý bà bà.

8 giờ sáng, nhóm bạn nam đã có mặt tại điểm hẹn đã đăng cai,
người đi chợ, người rửa nồi niêu soong chảo...
tất cả sắn tay áo vào việc, thực hiện phục vụ cho quý bà bà t
rong ngày... tám ...tháng... ba.



Những bó rau ghém được đặt mua tại nhà vườn 
đủ tiêu chuẩn là "rau sạch" để 
bảo đảm về đường ẩm thực.

 Người thái nem, người cắt chả cũng "chuyên nghệ" như phái đẹp.

Coi chừng cháy chảo bây giờ !

 Chuẩn bị bàn tiệc ngày 8/3

 Gần 10 giờ thì xong, ban giám khảo xuống bếp
để kiểm tra ký lưỡng trước khi bày biện lên "chiếu".

 Trên phòng khách, quý bà bà đang ca hát để
lên giây cót cho đámmày râu đang hì hục trong bếp.

 Tiến độ được đẩy nhanh khi bữa trưa cận kề,
các anh chàng càng tíu tít trong nhà bếp.
.


 Nhóm này đang hầm xương, Ngon vì thịt ngọt vì xương mà lị.
bảo dảm không dùng thuốc làm nhừ độc hại.

 Nồi nước lèo bún bò được "chăm sóc" cẩn thận.

 Cẩn thân múc phân phối ra từng tô. Cũng "chuyên nghiệp" như chị em.

 Mùi vị thức ăn thật thơm lừng và thật hấp dẫn làm sao...

 Cụm hoa trước nhà cũng phải e thẹn trong ngày "của" quý nương.

 Chuyện rồi cũng sẽ đến, .

 Ưu tiên cho phụ nữ. Mở màn bằng những giọng ca
truyền cảm vượt thời gian.

- "ông tìm thử xem trên "mạng" có ngày nào dành cho "phụ nam" không ?
- Không có bạn ơi, tôi tìm mấy năm nay rồi.

 Ôi !  thoải mái quá !

Không biết tớ bị bệnh gì..cứ ăn xong là buồn ngủ...

 Chị em cứ hát và  "chát" vô tư...

 Quý anh chụi  khó chọn và bấm bài hát cho quý chị.

Chí làm trai ngồi hoài xe máy
Nợ "tang bồng" vay trả ...trả vay
Tháng 3 mùng tám hôm nay,
Việc nhà, bếp núc anh thay em làm.

1 comment:

  1. Thấy quý phụ nữ ngồi "tréo ngỏay" cho quý phụ nam lo toan mọi việc mà lòng "phụ nữ HSB" này thấy lâng lâng làm sao!
    Nhân ngày phụ nữ ta OAI như thế, HSB mến chúc phe ta trẻ mãi, đẹp mãi, quậy mãi nhá.
    Cũng không quên chúc hết thảy "phụ nam" luôn khỏe để lo toan giỏi như thế, rồi nhẩn nha đợi "Ngày Phụ Nam" đi nghen!

    HSB

    ReplyDelete