Tuesday, May 10, 2016

ĐÀN VOI BAN MÊ.

     Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đàn voi rừng ở nước ta ước còn từ 1.500 đến 2.000 con. Đàn voi nhà ở Đắk Lắk khoảng 500 con. Theo số liệu thống kê mới đây, hiện nay đàn voi hoang dã và voi nhà của tỉnh Đắk Lắk đang giảm nhanh cả về số lượng và chất lượng. Voi rừng chỉ còn từ 70 đến 80 con và đàn voi nhà chỉ còn vỏn vẹn 48 con! Theo dự báo của các nhà chuyên môn, với tốc độ suy giảm như hiện nay thì chỉ khoảng vài chục năm nữa, đàn voi rừng và cả voi nhà sẽ chỉ còn trong ký ức....
 (xem thêm)


 Ban Mê, Những ngày có lễ hội, những đàn Voi từ các Huyện lại trẩy xuôi về Thành phố .

 Đàn Voi này từ Huyện Lăk (Tên cũ Lạc Thiện)

 Mỗi chú Voi được 2 nài Voi thay nhau chăm sóc.

 Trạm dừng nghỉ tại  khu rừng Thực nghiệm để Voi tắm rửa sạch sẽ 
trước khi bước chân lên Thành phố đông người.

Thật mát mẻ.

Voi khi được thuần dưỡng thì rất hiền, ai cũng có thể tới gần sờ vào lỗ tai của Voi....
thật dễ thương...Hiện nay do đồn đoán lông đuôi Voi đem lại sự may mắn...nên
kẻ gian thường rình chặt trộm đuôi của Voi để lấy lông bán.

Ngán gì....VOI...to nhưng hiền lắm.

Về Ban Mê mà chưa được cỡi Voi cũng coi như chưa hiểu biết hết về Ban Mê...

Muốn biết "cảm giác" cỡi Voi xin hãy hỏi Dung trang chủ !

Khai thác sức Voi trong ngành du lịch 
 Voi chở Du khách lội qua khúc sông Sê rê Pôk, ở  Buôn Đôn.

1 comment:

  1. Một tấm hình độc đáo nhất: Cảnh sờ voi!
    Thầy trò mình GAN CÙNG MÌNH thiệt!
    Hình voi chụp đẹp lắm Quách Lục ơi, nhưng voi sao ốm quá - gầy giơ xương ra! Buồn nhỉ?
    Bức tranh voi trong Link thật đẹp.

    Kh.

    ReplyDelete