Tuesday, May 3, 2016

Lại ăn hàng

27/4/16

Cùng thầy cô và các bạn,

Cái Oanh đã về lại Sydney. Lại cùng thầy cô Lâm đi "kéo ghế". Hì hì.
Như thường lệ, Cái Oanh đến thầy cô 11 giờ sáng. Thầy cô đã sẵn sàng lên bộ chỉnh tề, điệu đàng... ra xe và bắt đầu tính toán tiệm nào cho ngày hôm nay....


Hà hà, món bún tôm thịt coi bộ lạ ở tiệm này. ...lại thêm 1 món lạ nữa là món bún cá thì là. Thầy lại gọi thêm 1 đĩa gà chạy bộ (chấm muối tiêu chanh). 
Hà hà hà....có kẻ chảy nước miếng. Xem hình đi, xem hình đi.





Ăn rồi lê qua quán cafe bên cạnh. Trong lúc chờ cafe và kem thì cô bảo cô ghé vào tiệm tạp hoá kế bên 1 chút... 

Cô về, đưa cho Cái Oanh 1 túi, nào là giá, hẹ, carrotte.
Hoá ra là hồi nãy lúc trên đường đi, cô nói cô làm dưa giá. Cái Oanh hỏi cách làm. Ai dè cô bắt thực hành luôn! Thế mới chết "con bé".
Cô dặn dò. Về làm ngay thì chiều tối là ăn được liền.

(Dạ viết đến đây thì Cái Oanh bị bận bất chợt nên không tiếp tục được.  Hôm nay lại tiếp ạ).

 ***
3/5/16

Thầy cô và Cái Oanh thưởng thức kem, cafe kem và sinh tố bơ. Chao ôi, no ơi là no. ... Và ngon ơi là ngon!
Trò chuyện, ngắm đường phố, xe chạy, kẻ qua người lại....
Thật thoải mái.  


... Đưa thầy cô về, Cái Oanh về đến nhà hứng chí làm "nội trợ"....
Hà hà hà, không nói nhưng ...."xem hình đi, xem hình đi"
....tối đến Cái Oanh và anh Ánh có quyền xơi thịt heo quay với dưa giá. Thật tuyệt vời!
 
(Thầy cô và các bạn xem hình đi. Cái Oanh cũng biết làm bếp đấy ạ. Hì hì)
(Ngon, dở, đúng, sai... Ai mà biết được! Nhưng coi bộ cũng giống dưa giá là ăn tiềng dzồi phải không các bạn?)




Kính chúc các thầy cô và các bạn luôn vui khoẻ.

Cái Oanh.

PS: Bây giờ soạn hình thì lại thấy mắy cái hoa Hoàng Lan và Ngọc Lan thầy cô hái từ trên cây tuy là thầy cô rất quý nhưng cũng cho
Cái Oanh để trong xe cho thơm
...,Sao mà thấy thầy cô ưu tiên cho Cái Oanh chi lạ???
(Ganh tị đi, ganh tị đi. Hì hì)













 

1 comment:


  1. Mai mốt con qua bên nớ được, thầy cô Lâm cho con đi "kéo ghế" nữa nha! Chữ của thầy Bính hay thiệt: chớp bóng, đi kéo ghế (hỏng đụng hàng)!
    Tớ khoái xem hình của Cái Oanh chụp ở chỗ... hắn chụp không sót món nào, cảnh nào- nhưng trời bất dung gian, lần này hắn bỏ quên con gà chạy bộ (Dzung cũng tiếu lâm ghê nha "con gà này trốn mất tiêu không thấy trong hình"!)
    Hoa ngọc lan thơm lâu lắm đó Cái Oanh à, đến khi hoa khô vẫn còn thơm và ép trong sách sẽ thơm trang sách hoài. Chuyện này hỏi Phùng Đạt thì hắn rành nhất xứ. Bmt mình có con đường ngọc lan đấy - hỏi Đạt thì biết!
    Em về đường ngọc lan thơm
    Dường như hoa cũng biết đơm hương tình

    Trò Kh.

    ReplyDelete