Sunday, January 29, 2017

Đón Xuân ở Sydney

Cùng thầy cô và các bạn,

Năm nay Sydney mừng Tết Nguyên Đán bằng cách chưng bày 12 con giáp, kiểu đèn lồng bằng điện rải rác khu vực City và chơi điện toàn màu đỏ ở những biểu tượng và các cơ quan chính.

30 tết, Cái Oanh đi mới được có 9 con giáp là lo về để đón giao thừa rồi.

Xin được gửi đến lớp phần đầu. Cái Oanh sẽ đi nốt 3 con giáp cuối và gửi  tiếp ạ.

Cung Chúc Tân Xuân!

Khu vực Martin Place





Nhân viên của Start City (sòng bài Star City) chỉ cho khách chơi mạt chược


Thìn: khu vực Circular Quay
Tỵ: dưới gầm cầu xe lửa ga Circular Quay, gần Opera House


Mùi: trên đường dẫn đến Opera House


Dậu: nhân vật chính năm nay






Tuất: gần Custome House


Bắt đầu chiều tà, người tạ nhuộm những khu vực chính bằng màu đỏ
tượng trưng cho Tết Nguyên Đán

Bắt đầu lên đèn
Tí: trước Custome House




Sửu: bến tàu Circular Quay




Dần: gần bến tàu Circular Quay






Thìn: màu sắc thêm lên khi có đèn


Ngọ


Trời đã tối hẳn.
Opera House, biểu tượng của Sydney mừng Tết Nguyên Đán với đèn toàn màu đỏ


Pháo bông đêm 29 Tết. Opera House nhuộm màu đỏ để mừng Xuân từ tối 30 Tết

1 comment:

  1. Ý tưởng sáng tạo hay và đầy nghệ thuật!
    Cái Oanh mà đi hết... một vòng 12 con giáp chắc là rụng giò luôn!
    Chúc Cái Oanh vui và khỏe đôi chân để đi tiếp nữa nhá !

    HSB

    ReplyDelete