Sunday, January 1, 2017

Úc Châu đón mừng Năm 2017

Các em thân mến
 
Không kể các đảo quốc vùng Nam Thái bình Dương, thì Nước Úc đón Năm Mới sớm thứ hai thế giới sau New Zealand... Adelaide đón năm mới sau Sydney của Cái Oanh và Melbourne của hai cô Thục Nữ (Trinh & Bích) đúng 1/2 tiếng! Nhưng năm nay, với thầy, Bụt nhà không thiêng... vì các godsons của thầy đều bận rộn: đứa thì vui với con đầu lòng (mới khoảng 6 tuần) không rời ra được; đứa thì đem vợ đi Sydney... coi bắn pháong! Thế là thầy đành ngồi ở nhà chụp hình cái cảnh bắn pháo bông qua TV, khỏi phải chen chân xuôi ngược, cực khổ như Cái Oanh nhà ta hằng năm! Năm nay, Adelaide đón xuân mát mẻ.. chỉ 25o C, nên thầy không có được cái thú: vừa ngồi chụp hình, vừa rung đùi uống bia như năm ngoái! Lại nữa, khi thầy lo chụp hình cảnh Sydney, Brisbane, Darwin (dĩ nhiên vẫn qua TV!)... thì bên ngoài... nghe pháo bông nổ vang trời Adelaide! Chỉ tiếc là không có ai chở đi coi! Thôi thì, hẹn các em đến năm 2018, thầy sẽ chịu "dại 1 lần" như Cái Oanh... chen chân vào đám đông vài chục ngàn người ... để săn cảnh bắn Pháo Bông "live show" Nam Úc... để "khoe" với các em nhé! Chừ thì các em chịu khó coi hình ảnh... thầy chụp qua TV vậy, chịu hông?
 
Thân chúc Các em nhà 74... nơi i nhiều sức khỏe, an lạc và may mắn trong Năm Mới 2017...

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.
*** 
 
Pháo bông đón Năm Mới tại Brisbane (QLD)
 


Bắn pháo bông tại Darwin (Bắc Úc)
 



Pháong rực rỡ, lộng lẫy đónm Mới 2017 tại Sydney (NSW). Theo thầy, có lẽ nên được xếp vào hạng đẹp nhất thế giới!... (Cái mũi của Cái Oanh... khi đọc tới đây chắc sẽ cao như... ngọn núi Everest!!!), nhờ có cây cầu Harbour soi bóng trên Vịnh biển Sydney! 
 












































 

No comments:

Post a Comment