Wednesday, January 25, 2017

Thăm và chúc Tết Thầy Cô Lâm

Cùng thầy cô và các bạn,

Nhóm THTHBMT tại Sydney dự trù là Tất Niên ngày 26/1. Nhưng phút chót thầy Lâm báo là không tham gia được vì thầy còn đau. Thầy bị ngã cách đây 1 tuần, vết thương trên đầu phải may 6 mũi .

Thế là cả lũ học trò già như "Rắn mất đầu" tiu ngỉu!!
Không chịu thua, bày mưu kế ...(lại "Đạo tặc xuyên Quốc Gia" dở trò)

.... Cái Oanh gọi điện thoại hỏi thăm thầy (dò la tin tức). Thầy nói chuyện cho cả tiếng đồng hồ
luôn ... trước khi ngắt phone, Cái Oanh nói:"Dạ ngày mai 11:30 con đến thăm thầy cô nhé".
Bỏ phone xuống, nhận được email của chị Châu Tuyết Phương (khóa 73):
"Không biết bệnh tình của thầy như thế nào? Thầy đang nhức đầu, đến đông có khi làm thầy mệt thêm. Thầy nói có viết thư cho mọi người biết mà sao Phương không nhận được nên không rõ tình hình bệnh của thầy. Có nên đến một lúc không?
Các bạn nghĩ thế nào?
T.P."
Cái Oanh email trả lời:
"Chị Phương ơi,
Em mới nói chuyện với thầy cả tiếng đồng hồ. Vấn đề là thầy sợ bị té nữa thôi . Thầy nói:"Thầy sợ té nữa thì người ta bắt thầy phải vào nursing home . Lý do là người nhà không thể chăm lo cho thầy nổi". Nên thầy phải giữ để khỏi bị té cho đến khi khỏe hẵn đã.
Em hỏi xa xa:"Thầy cô ngày mai có đi đâu không". Thầy nói không.
Em nghĩ mình thăm hỏi nhanh độ chừng 15'-nửa tiếng thì cũng ok . Mà chắc vậy thầy cô còn vui nữa vì có đám học trò đến thăm".
Chị Phương trả lời: "Nếu vậy thì mình rủ nhau đi thăm thầy".
Hahahahahahaha ý đồ thành hình.
... Tiếp tục email cho Lê Ngọc Tuyền (khóa 76),  Lê ThanhTùng (khóa 79), và Đốc Tờ Thái nhà mình.
Sáng nay, Cái Oanh đòi anh Ánh chở đi sớm để mua hoa biếu tết thầy cô. Chùa Thiên Ân, gần nhà Oanh. Chùa này đang xây.  Phật tử bày bán rất nhiều hoa Vạn Thọ (Bố Oanh không thể thiếu hoa này trong nhà mỗi dịp Tết). Một số phật tử, ni cô làm thức ăn chay bán...

Thế là Chính Nhòm được dịp nháy nháy 1 ít hình, mua hoa thì ít mà nháy thì nhiều. Hì hì.
Mà phải thế chứ không thôi trang chủ léo nhéo thì cũng khổ cái tai lắm!!












11:10 là lên xe để đến thầy cô Lâm, Đốc Tờ Thái nhắn tin "gửi cho Thái địa chỉ nhà thầy cô Lâm". Cái Oanh gửi cho mà không quên ký tên "BÀ CHẰNG OANH"
... Cái Oanh bấm chuông, cô ra mở của, rồi thầy cũng ra tới... cô nói:"Chà, hoa Vạn Thọ ....."
Cái Oanh hớt lời:"Dạ thầy cô phải là vạn thọ ạ"...
Vài phút sau, anh chị Phương-Chung đến, thầy cô ngạc nhiên và vui .
Chị Phương mang đủ thứ bánh trái đến, chị nói dạ tụi con có ít quà cây nhà lá vườn biếu tết thầy cô ạ.
Anh Ánh diễn giải: "nải chuối là CÂY NHÀ, bánh trái và quà là LÁ VƯỜN."
Một trận cười thật vui!
Kế tiếp Tùng và Tuyền, rồi Thái và Xinh cũng khệ nệ quà tết...
Vui quá xá quà xa! Diệu kế thành công. Hahahahahaha.






Thái vào chào thầy cô và phán liền: "Thầy không sao, phải sống đến trăm tuổi. Nước da thầy đẹp như con gái. Tướng mạo thầy sống rất thọ". Rồi Thái xem vết thương của thầy và nói: "Không sao, không sao". 

Xem hình đi, xem hình đi!!!


Thầy trò chuyện trò không ngớt ....
Giới thiệu Tùng và Tuyền vì nhóm mới tìm ra tông tích hai em (qua information centre Thầy Giõng) với Đốc Tờ Thái. Thái nói: "Tôi rời trường sớm từ năm 72, vì biết trước sẽ có sự cố ..."
Cái Oanh chêm vào:"Nhờ vậy mới có câu chuyện "cái kẹo đậu phộng đưa dzuyên đấy"
Chị Phương đính chính:"Đâu phải kẹo đậu phộng, Oanh. Kẹo chanh"
Lúc đó Xinh mới biết là vợ chồng mình đang bị chiếu tướng, Xinh nói:"Không phải, kẹo dừa"
Anh Ánh nói: "Ấy vậy thì kẹo đậu phộng và kẹo chanh là những câu chuyện khác nữa..."
Tùng:"Dạ em cũng đang nghĩ vậy"
Cả đám được dịp ăn hiếp Đốc tờ Thái.
Thái cũng nhắc đến vài bạn gái cũ. Thầy Lâm lại chêm vào: "rứa thì cô ấy là kẹo chi?"
Chu cha ơi cả lũ cười lăn chiêng bổ ngửa.... dzui quá, dzui quá!!!!


.... Hết chuyện này đến chuyện khác. Chà đã gần 1 giờ trưa rồi, Cái Oanh đành cắt ngang để xin nhổ neo vi biết thầy cô còn phải lo tiếp các con cháu từ Đức, và các nơi xa đến.
Em út Tùng đề nghị chị Phương đại diện chúc tết thầy cô. Thầy chúc lại và cũng méo mó nghề nghiệp ".... điều cần thiết là giữ hạnh phúc gia đinh... lễ bạc, lễ vàng, rồi phải đến lễ kim cương nữa".
Chị Phương lại đòi: "Dạ lễ kim cương là phải có trước thì lúc trẻ đeo mới đẹp"
Út Tùng: "Lễ kim cương mà sau cùng thì mắt mờ rồi có thấy gì đâu ??"
Cả lớp lại bắt đầu nhao nhao cho 1 trận nữa. Hahahahahahaha. Dzui quá, dzui quá!!!!


Chia tay, ai có việc nấy vì là 29 tết rồi. Lo bàn thờ tổ tiên ....
Thầy trò được những giây phút thật ấm cúng.
Ngày mai thầy đi cắt chỉ đúng vào 30 tết . Như vậy là thầy yên tâm đón mừng năm mới rồi đấy ạ.
Kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe để chúng con được tham dự lễ Kim Cương của thầy cô ạ.
28 Tết Con Gà
Cái Oanh

1 comment:

  1. Trời ơi, tớ đọc cái rì pọt của Cái Oanh mà ghen thầm! Hắn đi cũng lẹ mà làm rì pọt cũng ngon lành, còn tớ thì... ngâm mãi cái rì pọt "Thầy Tùng tuổi... con cua!" cho đến giờ này vẫn chưa xong....(đúng như điềm báo trước lúc tớ oánh máy nhầm là "thầy Tùng tuổi con... rùa!" Tớ rùa thì có, chứ có phải thầy rùa mô nà...
    Tớ HỨA với cả làng là bài rì pọt của tớ sẽ xong trước ... Giao Thừa nhá!
    Bây giờ cho tớ nhập tiệc chúc mừng năm mới thầy cô Lâm nha Cái Oanh.
    Trông thầy cô thật đẹp lão, lại có thêm bông vạn thọ thì nhất định thầy cô sẽ "Thọ tựa Nam Sơn" thôi. Em nhớ hồi xưa các cụ hay nói "Té cho mau lớn!" thầy ạ!
    Kế đến đúng là Cái Oanh ở đâu thì bàn tiệc linh đình đến đó, mi có "tay dọn bàn tiệc hấp dẫn" nha. Nhìn đã thấy cái bụng kêu o o rồi!
    Em cũng xin vòng tay kính chúc thầy cô một năm mới An Lành - Mọi điều tốt đẹp- Hạnh phúc và mãi mãi bên nhau.

    Trò Kh.

    ReplyDelete