Monday, March 6, 2017

Câu chuyện bên đĩa chôm chôm

Từ ngày Kim Sơn và ông xã Gary đưa mẹ về Việt Nam thăm quê nhà, Hồng vì bận công việc mà hụt gặp Kim Sơn hai lần. Chiều nay, thứ ba ngày 28/2/2017, Hồng và anh Cửu đến thăm mẹ Kim Sơn trước khi gia đình Kim Sơn quay về Úc.

Gia đình Kim Sơn ngụ tại khách sạn Someset, bên cạnh Tổng lãnh sự Pháp, ấy vậy mà anh Cửu chạy lòng vòng ở cầu Thị Nghè, liên lạc mãi mới tìm ra.

Gặp lại mẹ Kim Sơn, bà cụ trông vẫn khỏe. Bà rất mừng vì gặp lại anh Cửu vốn là láng giềng với nhau sau mấy mươi năm vật đổi sao dời.

Kim Sơn bày sẵn một đĩa chôm chôm tươi ngon, giải thích rằng đây là món quà cùng chia sẻ tình láng giềng với nhau ở khu Suối Đốc Học Ban Mê Thuột.

Cùng nhau ăn chôm chôm.
Ngày còn bé, mấy cô em Kim Sơn thường đột nhập qua vườn nhà anh Cửu, ngày đó trồng đầy trái cây: vú sữa, mít, tầm ruộc … sát bên đường mương. Của “chôm” mới ngon làm sao! Tưởng rằng “nhân tình một vế”, chẳng dè anh Cửu thú nhận rằng anh ấy cũng đột nhập qua vườn nhà Kim Sơn “chôm” trả lễ một quả “custard apple”. Nghe đến đây Gary la lên: “Mảng cầu, mảng cầu”!

Cái này gọi là một đều.

Kim Sơn kể rằng Gary sau khi hiểu được ngữ nghĩa “kỳ diệu” của từ “chôm” trong tiếng Việt thì thích tê người. Vì vậy, trưa nay khi hai vợ chồng Kim Sơn ra chợ Bến Thành mua trái cây, nhác thấy hàng chôm chôm, Gary la to: “Em ơi, chôm chôm kìa!”

Chủ khách không hề khách sáo, chia nhau hết đĩa chôm chôm.

Hồng A

No comments:

Post a Comment