Thursday, March 16, 2017

Điệu Boston Cuối Đời


1 comment:

  1. Câu cuối cùng thầy Khánh nhắc đến Dzung là....

    Khi Kh. gần về lại FL lần thứ hai, Kh. nói với thầy: Thầy ráng ăn cho giỏi, ngủ nữa, rồi tháng 7 sinh nhật thầy, hai đứa tụi em qua cắt bánh sinh nhật thầy và Tết tụi em qua mừng tuổi thầy, thầy lì xì tụi em nha. Thầy hỏi liền: Bao giờ Dzung nó qua lại?

    Câu cuối cùng thầy nói với Kh. là...

    Ngày thứ bảy có thầy Huế là bạn đồng nghiệp với thầy Khánh đến thăm thầy cùng anh Vũ - con trai/ con rể của thầy Huế-
    Kh. thấy môi thầy khô và nứt, nên hỏi thầy: Có muốn em thấm nước môi cho bớt khô không? Thầy trả lời: Chút nữa... Thầy Huế nghe vậy vội khoát tay bảo Kh. đừng thấm môi thầy, nhưng Kh. vẫn làm vì biết ý thầy Khánh!!!
    Khi đút thầy ăn, thầy bảo "Chút nữa" thì có nghĩa là "Cho thầy thêm chút nữa".
    Thấm môi thầy xong, thầy nói với thầy Huế:"Nó biết tính ý tui!"

    ReplyDelete