Monday, October 9, 2017

THẦY CÔ VÀ HỌC TRÒ CÙNG THƯỞNG THỨC MÓN BÁNH XÈO NGOẠI Ô

TỐI NAY BẠN SANG  MỜI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 
TỚI MỘT QUÁN BÁNH XÈO Ở CUỐI ĐƯỜNG ĐẶNG DUNG. 
ĐÂY LÀ QUÁN BÁNH XÈO CŨNG KHÁ NGON.

 Hẹn nhau lúc sáu giờ chiều...
Có bạn đến trễ vì "yêu" gia đình..

 Dàn thực khách chỉ cần nhìn thôi cũng thấy "tươi" rồi...

 Các bạn dù ở xa cũng đến ....trễ.

 Chả ram, thịt, bánh xèo giòn,
Rau tươi, nước chấm... thấy ngon không nào...

 Ăn chay ngủ mặn mới tài ...
Bảy tư chỉ có anh Hai nhà mình...

Nhìn Nga cuốn bánh rất xinh...
Tay nâng chén chấm, tài tình làm sao...

 Áo xanh, áo đốm, áo đào...
Mỗi người một vẻ...người nào cũng xinh....

Mời các bạn cùng tận hưởng...

1 comment:

  1. Kh. phải vỗ tay khen "dàn bếp" đổ bánh xèo trước khi "cầm đũa" hàm thụ cái đã... Bánh xèo mà đổ khéo được như vầy là vào hàng sư phụ đó! Hỏng dễ như mần thơ mô!
    Thầy cô Bính dìa quê vui nha, thưởng thức nhiều món đặc sản thượng hạng - chứ cái món bánh xèo này ở quê ngoại thì không được thịnh soạn như mâm cỗ đầy này đâu, lý do là hiếm có thì giờ bày biện và ngồi ăn đàng hoàng như vầy! Lại còn được chớp bóng trình làng nữa chứ!
    Chúc thầy cô và các bạn ngon miệng nha.

    Trò Kh.

    ReplyDelete