Sunday, October 15, 2017

Đầu Xuân Syney

Thầy cô và các bạn mến,

Tuần trước thầy Lâm gọi hỏi thăm "Oanh đã bớt cảm cúm chưa?", thầy cũng bảo là thầy mới bị té 2 lần nữa. Cô cũng không khoẻ...

Rồi hôm nay, "đến hẹn lại lên" (nhưng Cái Oanh lại lên trễ!).
...Vội vội vàng vàng.
Rồi gặp thầy cô, rồi cô ân cần hỏi:
- "Oanh có mệt không? Lo công việc xong chưa?...."
- "Dạ xong rồi ạ, tíu tít kể cho thầy cô nghe công việc đột xuất của mình..."
(Thật hạnh phúc khi mình được kể lể với thầy cô như để mình được chia sẻ).

Rồi Cái Oanh và thầy cô Lâm lại dạo phố, lại la lê ăn hàng và hưởng cái ấm áp và tươi vui của mùa Xuân.
- "Hôm nay con đưa thầy cô đến 1 cái tiệm mới gần chỗ con ở nhé. Tên tiệm là "Mẹt quá" ạ😜.
Thầy hỏi:
- " Oanh đã ăn thử chưa?".
-  "Dạ rồi con mới dám giới thiệu chứ ạ"🤣

... Hên quá, có chỗ đậu xe ngay gần trước cửa tiệm.
Cái Oanh lanh chanh:"Dạ con đề nghị gọi 1 cái mẹt này. Xem hình đi, xem hình đi😜😜😜
Rồi thầy cô chọn món....
Thầy còn đòi gọi nước. Em bé này lúc nào cũng đòi cho cố rồi toàn là bỏ mứa!
(Có chứng cớ trong hình đó. Hahhahaha)

Nhưng Cái Oanh lại dỗ em bảo là:
- "Ăn xong thì mình qua kia ăn kem, quán đó làm ngon. Thầy nhớ không?"
Thầy nói:
- "Chỗ ni được đó, khi mô đại hội thì mình tổ chức ở đây cũng được 5,7 chục người. Thức ăn ngon"
(Thầy lúc nào đi ăn ở đâu, thầy cũng ngắm nghía cho việc mời đón các thầy cô và các HS của trường. Dễ thương quá đi!).



 

 










...Vậy mà 3 người ăn chưa hết 1/2 thức ăn đã gọi!!
Cái Oanh lại được xách về. Hề hề. (Có kẻ ganh tị🤣🤣🤣).

Xong rồi lại xẹt qua quán cafe Nhớ. Cách Mẹt Quán có 1 tiệm. Tiện quá ư là tiện!!!
Lại 1 màn chọn thức uống. Thầy Lâm vẫn cafe kem, cô Lâm sinh tố bơ, dừa, sầu riêng. Còn Cái Oanh vẫn món cố hữu,









Nhâm nhi, trò chuyện....
Một buổi gặp nhau vui và ấm áp!

Đầu Xuân. Sydney.
Thứ Năm, 28/9/2017

***


THƠ

Tinh cảm nồng ấm
Thức ăn ngon đẹp
Thẩy trò thương mến
Niềm vui chứa chan
Chúc anh chị Lâm
Thâm tâm an lạc
Chúc luôn Cái Oanh
Sức khỏe bình an
Mọi việc tốt đẹp
Đẹp đẹp đẹp đẹp
(Thầy Cao Bính) 

Yêu nhau như thuở hẹn hò
Thương nhau bà cuốn chả giò cho ông...
(Kim Hương)

Ganh tị...ganh tị...
Thương thầy..thương cô
Thương luôn nhỏ nịnh
Quấn quít bên thầy...
Thầy ơi đừng rầy...
Tụi con ganh tị...
*** chúc thầy cô Lâm mạnh khỏe , vui vẻ
và thường xuyên đi dạo nhà hàng với cái Oanh.
(Mùi Tái Tê)

No comments:

Post a Comment