Thursday, September 13, 2018

Viếng thăm Canberra

Thứ Năm, 30/8/18

Mướn 2 xe và Tùng mượn xe 13 chỗ của nhà thờ để đưa mọi người đi Canberra, thủ phủ của xứ Kangaroo. Cách Sydney 300kms.

6 giờ sáng, 3 xe chia nhau đi đón 7 địa điểm. 
... Tranh thủ thời gian, chúng tôi điểm tâm bánh mì thịt trên xe. Ai cũng khen “bánh mì thịt ở Sydney xuất sắc quá”
(Làm Cái Oanh cũng yên tâm là mọi người happy😄).

... Trên xe có chị Thanh Hải từ Mỹ, anh Khang, Huy từ Ban Mê Thuột, Võ Thị Chung từ Canada là những tay quậy tới bến!!! Những câu chuyện vui, những trò chơi, giỡn phá như tuổi thơ làm mọi người quên cả đường dài.
(Riêng Cái Oanh thì cười đến nỗi muốn xỉu luôn😜😝😜)

Bật mí và thú tội!
Vì chương trình Kim Oanh và Tùng đã ấn định:

  • 11:00 am: Đến Canberra. Anh Mừng (dân học La San, thổ địa của Canberra) sẽ hướng dẫn vào nhà Quốc Hội, Parliament House để tham quan.
  • 12:00 pm: BBQ ở Lenox Japanese Garden bên bờ hồ.
  • 1:30 pm: Tham quan Bảo Tàng Viện Chiến Tranh, War Memorial.
  • 3:00Trực chỉ trở về Sydney
  • 6:00 về đến Sydney.
... nhưng khi xe vào thành phố, trên con đường dẫn đến nhà Quốc Hội là 1 giòng sông thật thơ mộng! 1 cột nước phun giữa giòng trông thật ngạo nghễ!
(Xem hình đi, xem hình đi🤣)

Anh tài xế hỏi Kim Oanh có muốn cho mọi người xuống đây chụp hình không?
Thật là lúng túng (nếu xuống thì sợ trễ giờ vì Tùng làm việc rất đúng giờ). Ai cũng nhao nhao đòi chụp hình...
Cái Oanh hỏi mọi người: "Nếu cam đoan nhảy xuống chụp trong vòng 3 phút thì ok).
- “Dạ, chắc chắn, chắc chắn...”
Bác tài vòng xe xuống bờ hồ, mọi người tranh thủ, vui quá! Vui quá!
Có phone gọi đến, Tùng hỏi:”Xe chị Oanh đến đâu rồi?”
Tim đập thình thịch, Cái Oanh quính quáng...
-“Còn 5 phút nữa tới”
-“Tụi em chờ ở car park ở dưới hầm nhe”
- “Yes” (ui chau ui, kể tới đây mà Cái Oanh vẫn còn run 😱)
... mọi người đã giữ lời hứa... và xe chúng tôi đã đến chỗ hẹn trong vòng 5’!




Tùng giới thiệu anh Mừng. Anh niềm nở và thân thiện với chúng tôi ngay giây phút đầu, anh ở Canberra đã lâu và lại là 1 photographer nên chúng tôi tham quan nhà Quốc Hội 1 cách gọn gàng, đầy đủ và có rất nhiều hình đẹp!

Không thể tưởng tượng được là chỉ có 45’ mà anh đưa chúng tôi vào phòng họp của Thượng Viện, Hạ Viện, lên trên tháp cao của nhà Quốc Hội, chụp hình chung, riêng với những góc cạnh mà 1 photographer và là thổ địa... thì không trật đi đâu được!!!👍


















Sau khi tham quan nhà Quốc Hội, chúng tôi đổ bộ đến Lenox Garden (1 vườn hoa Nhật Bản nằm ngay bờ hồ) để ăn trưa, BBQ (tuy mọi người đồng lòng là hy sinh không ăn trưa để dành thì giờ đi chơi... Nhưng Tùng hỏi: "Vậy thì số thịt làm gì?”... Thế là phải ăn😩

Mùa này lại có hoa anh đào, anh Mừng chọn 1 lò nướng ngay dãy hoa Anh Đào... lại có nắng ấm của ngày cuối đông. Bà con thi nhau chớp bóng... lại có những chị Thiên Nga dạo vòng vòng công viên... tha hồ mà chớp!!!!




















Loay hoay với việc chuẩn bị bàn ăn cùng với Tuyền và các bạn, bây giờ Cái Oanh mới nhận ra có 2 anh chị lạ cứ miệt mài nướng thịt cho mọi người ăn. Lân la ngoại giao thì được biết Phượng là 1 CHS, nk74, của trường và rể là anh Trường, dân du học Columbo, sang Úc từ năm một ngàn lâu lắm🤣và cũng là bà con với Miên-Thi😲

Hóa ra mọi người thật sự là thưởng thức 1 cách thú vị thịt bò Úc, thịt cừu, và nem nướng! Quên cả chuyện “hy sinh không ăn để ngoạn cảnh”🤪

Quá xá là lucky, chúng tôi có 1 ngày vui hết biết!!!
(Đã vậy anh Mừng còn chu đáo mang chocolates để mọi người nhâm nhi).

Kế đến là War Memorial, cũng như bên nhà Quốc Hội, anh Mừng đã hướng dẫn ngắn gọn, đầy đủ nơi cần thiết (như xem những chứng tích chiến tranh của Việt Nam...)
Lại tranh thủ chụp hình... rồi đến giờ ra xe để trở về.

 






 



 

Thật là một ngày quá xá dzui🤣
Cám ơn Tùng đã sắp xếp các anh chị ở tại Canberra để hướng dẫn và chung vui.
... Nhưng đừng có la chị Oanh khi thấy hình có cảnh cột phun nước nơi bờ hồ gần Parliament House nhé😝

Kim Oanh
Viết xong ngày 13/9/18
(Trên chuyến bay từ Saigon trở về Sydney)

Xin xem thêm hình từ album của anh Mừng:

  • Parliament House
    https://www.facebook.com/mung.pham.5623/media_set?set=a.938142406395450&type=3&fb_dtsg_ag=AdzBulWIlHaAWqtD91q1SAqYN31SPw6_LpG_swL6L4KXsA%3AAdz_nnryyxi55VQQI-mItUGmxVNlF63mshvhnh6tay5OOA
  • Australian War Memorial
    https://www.facebook.com/groups/2101737963422424/permalink/2104277486501805/
  •  ĐH THBMT Part 2
    https://www.facebook.com/mung.pham.5623/media_set?set=a.938181286391562&type=3&fb_dtsg_ag=AdzBulWIlHaAWqtD91q1SAqYN31SPw6_LpG_swL6L4KXsA%3AAdz_nnryyxi55VQQI-mItUGmxVNlF63mshvhnh6tay5OOA

1 comment:

  1. Hậu Đại Hội THBMT 2018 thật tuyệt vời! Hoan hô hướng dẫn viên và rì pọt của Cái Oanh thì quá hấp dẫn, đến nỗi tớ nín thở đọc một lèo luôn rồi mới thở phào ra!
    Hình đặc biệt nhất là cả làng phe ta ngồi vào ghế Quốc Hội! Hình hiếm có, khó thấy mà có thiệt nha!
    Thấy bà con trùm mũ áo kín mít mà phóng xuống xe chụp hình với cột nước trong 3 phút thì có lẽ các nhiếp ảnh gia cột trụ của Nhóm 74 phải bái phục luôn!?!?
    QUÁ TUYỆT Cái Oanh ơi!

    HSB

    ReplyDelete